- Ông lại đổ thừa... nghẽn mạch. Ông cục phó quản lý chất lượng “alô” nói máy của ổng vẫn kêu tốt, nghe rõ, có làm sao?
- Có thể cái sự nghẽn mạch nó “né” máy quan chăng? Có “sự cố” thì cũng phải dòm mặt chứ.
- Ông lại nói... tào lao. Qui định đạt 92% với 1.000 cuộc gọi là ôkê, nhưng người ta kiểm tra mấy ông alô di động thì đều đạt đến 98%, có ông đạt đến trên 99%. Vậy mà cứ kêu nghẽn mạch mãi!
- Nhưng có phải mình tôi kêu đâu! Nhiều người cũng kêu kia kìa...
- Đã xài “alô di động” thì phải biết... kiên nhẫn. Bấm một lần chưa thông thì bấm, bấm tiếp... mười lần. Rồi phải bảo nhau xếp hàng lần lượt, chứ cùng bấm một lúc thì ai phục vụ cho nổi!
- À này, kêu không được thì có được đền bù không nhỉ?
- Ông này... vớ vẩn thiệt! Ông cục phó bảo rằng “mất điện, mất nước, có ai đền bù cho ai”. Vậy sao lại kêu ông “alô” đền bù?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận