
Hai nhân viên gara xe đã bị bắn sau cuộc tranh cãi với một khách hàng - Ảnh minh họa bên ngoài đại lý: The Mansour Group
Vào khoảng 17h10 ngày 14-9 (giờ địa phương), cảnh sát hạt Bernalillo, New Mexico (Mỹ) đã nhận được tin báo về một vụ xả súng tại cửa hàng O’Reilly Auto Parts.
Khi đến hiện trường, họ phát hiện một nạn nhân đã tử vong và một người khác bị thương nặng. Sau đó, người này cũng không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là Jesus Valdez (18 tuổi) và Richard Newman (47 tuổi), đều là nhân viên của gara sửa xe này.
Nghi phạm Ismael Rene Tena (27 tuổi) đã bị bắt giữ ngay sau đó với cáo buộc giết người.

Hình ảnh nghi phạm Ismael Rene Tena - Ảnh: Văn phòng cảnh sát hạt Bernalillo
Theo thông tin từ kênh KOAT, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một tranh chấp liên quan đến lọc dầu. Cha của Tena khai với cảnh sát rằng họ đến cửa hàng để thay lọc dầu và yêu cầu thêm hai bình dầu mới, vì số dầu cũ được cho là đã bị lãng phí do các nhân viên đã làm việc không đúng cách.
Tena dường như đã nổi giận, lấy hai bình dầu và bỏ đi. Hai nạn nhân đuổi theo anh ta ra ngoài, và đó là nơi xảy ra vụ nổ súng.
Tena khai rằng anh ta nổ súng vì cảm thấy bị đe dọa khi "cả hai nhân viên đều xô đẩy và đấm anh ta". Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vết bầm tím nào trên người Tena để chứng minh cho lời khai này.
Vụ việc đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của hai người chỉ vì hai bình dầu có giá trị chưa đến 100 USD (2,6 triệu đồng). Hành động thiếu kiềm chế của Tena đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến gia đình các nạn nhân phải chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh về việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận