25/07/2021 10:51 GMT+7

Xả stress mùa giãn cách bên thú cưng

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Những ngày giãn cách xã hội, thú cưng trở thành người bạn thân thiết của nhiều bạn trẻ và các thành viên trong gia đình.

Xả stress mùa giãn cách bên thú cưng - Ảnh 1.

DIệu Hiền và bé Loo - Ảnh do nhân vật cung cấp

Sự ngây ngô, đáng yêu, phá phách và nhiều khi lại rất ấm áp của những chú chó, chú mèo trở thành "liều thuốc" giúp thư giãn, giảm bớt căng thẳng.

Ở nhà với người bạn nhỏ

"Thật may mắn vì trong thời gian giãn cách và ở nhà hơn một tháng nay, mình có gia đình và bé Loo bên cạnh", cô bạn Hiền Diệu chia sẻ.

Loo là tên chú chó gần 2 tuổi của Diệu, thuộc giống chó ta lai lạp xưởng. Với Diệu, trong gia đình, một chú chó vừa là thành viên, vừa là cầu nối, vừa là "cục pin" để cung cấp năng lượng cho tất cả mọi người.

"Những ngày này, gia đình có nhiều nỗi bận tâm do dịch bệnh, lo lắng về mọi thứ đang diễn ra. Nhờ Loo, mọi người có thêm niềm vui, tiếng cười và sự lạc quan", cô chia sẻ.

Một ngày ở nhà, buổi sáng, chú chó nhỏ đóng vai trò là "đồng hồ báo thức" gọi cả nhà dậy tập thể dục, chăm cây và ăn sáng. Buổi trưa và tối, "cu cậu" kiêm luôn vai trò "sủa" nhắc mọi người cho ăn.

Còn với Hoàng Thạch, một người yêu mèo, thì cô mèo Bông Gòn lại giúp tạo niềm hạnh phúc. Bông Gòn thuộc giống mèo Anh lông ngắn, màu xám trắng, bộ lông mềm xốp hệt như bông gòn.

Với căn nhà có mèo, đôi khi không gian hơi bừa bộn vì sự nghịch ngợm của những "người bạn" này. Tuy nhiên, với Thạch, chính nhờ vậy mà căn nhà trở nên có sinh khí hơn, "hệt như đang nuôi một đứa trẻ".

"Hồi xưa mình thấy phiền lắm vì cứ phải đi dọn dẹp, nhưng tới lúc giãn cách xã hội, phải làm việc ở nhà, không được gặp ai thì việc lâu lâu bị em mèo khều khều, cắn cắn khiến mình thấy vui, đỡ bức bối. Hơn nữa, Bông Gòn biết lắng nghe khi mình có bất kỳ tâm sự gì", Thạch nói.

Xả stress mùa giãn cách bên thú cưng - Ảnh 2.

Lê Hoàng Thạch và cô mèo Bông Gòn - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong khi đó, với cô bạn Nhật Tiên, chú chó Trà Sữa lại trở thành "cứu tinh" giúp cô xả stress trong những lần bị deadline "dí" khi làm việc. Trà Sữa được 3 tuổi, cái tên được đặt theo bộ lông màu trắng pha nâu như màu trà và sữa, trên thân có đốm như hạt trân châu.

Cũng như Loo và Bông Gòn, Trà Sữa có khả năng đoán biết được tâm trạng của Tiên và các thành viên trong gia đình. Những lúc ấy, chú chó 3 tuổi này lại nhẹ nhàng ở bên, như muốn an ủi, vỗ về chủ.

"Dường như Trà Sữa biết mình và mẹ đang trong giai đoạn lo lắng nên lúc nào cũng kè kè kế bên. Bất kể mẹ hay mình đang nấu ăn, xem tivi hoặc làm gì cũng đều thấy bé ngồi cạnh", bạn kể.

Mình chưa bao giờ thấy hối hận khi có Trà Sữa trong cuộc đời mình.

Phạm Nguyễn Nhật Tiên

Tìm niềm vui bên thú cưng

Trên Facebook của Nhật Tiên, ngoài việc chia sẻ sở thích nấu ăn, nội dung mà mọi người đọc được nhiều nhất chính là những câu chuyện về Trà Sữa. Riết rồi, bạn bè của Tiên ai cũng hiểu Tiên xem Trà Sữa như một thành viên trong nhà.

Mọi sinh hoạt của chú chó nhỏ được cô ghi lại như khoảnh khắc Trà Sữa mừng Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, mừng sinh nhật, hay cả bộ phim hoạt hình mà Tiên làm riêng cho Trà Sữa.

Ngoài các bữa ăn chính, Trà Sữa rất thích ăn vặt, nên thường xuyên được gia đình Tiên "thưởng" cho đậu phộng, phô mai, khoai lang hấp... rải rác trong ngày. "Ở nhà chúng tôi, nhân vật đầy đủ đồ ăn nhất khi giãn cách không ai khác chính là Trà Sữa. Mình đã mua đầy đủ cho "con" rồi nhé", Tiên đùa vui trên Facebook.

Gia đình cũng đã tính đến phương án nếu cách ly, Trà Sữa sẽ được gửi sang nhà họ hàng cách chỗ ở hiện tại 10 phút.

"Bên đó cũng đang nuôi mấy chú chó, sẽ giúp bé bớt buồn trong khi xa người nhà", Tiên nói.

Còn với Hoàng Thạch, để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc Bông Gòn trong thời gian làm tại nhà, Thạch "mạnh tay" mua luôn máy dọn phân tự động, máy lọc nước cho cô mèo Anh. Thời gian rảnh, Thạch tìm thêm niềm vui ở nhà bằng cách vào bếp làm patê cho "con" ăn - cách bạn quen gọi Bông Gòn.

Hiền Diệu tiết lộ gia đình xem Loo như thành viên, một đứa bé trong nhà nên mỗi lần đi siêu thị đều có phần cho "em ấy". Loo cũng được quan tâm đến tình trạng sức khỏe, từ vấn đề đi vệ sinh đến sinh hoạt.

Thời gian giãn cách, Diệu sắp xếp lại không gian ở ban công trồng cây để tạo khu vực giúp mọi người thư giãn, lấy sinh khí vui tươi, năng động bên chú chó nhỏ.

Chia sẻ với chủ

Với Hiền Diệu, Loo là một chú chó cực kỳ tình cảm. Bản thân làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp của Diệu cũng đối diện nhiều thử thách trong mùa dịch. Cô lại thuộc típ người yêu thích cộng đồng, luôn kết nối với bè bạn. Vì vậy, thời gian giãn cách đôi khi khiến Diệu căng thẳng. Mỗi khi nhìn thấy cô chủ bận rộn với việc tính toán, làm việc hay mệt mỏi, Loo chỉ im lặng nằm bên cạnh.

"Lúc tâm trạng mình lo lắng, dường như Loo "đánh hơi" được ngay. Cu cậu không quậy tưng bừng nữa mà ngồi nhìn và cho mình vuốt ve. Cách Loo hiện diện, chia sẻ và an ủi mình những ngày qua khiến mình thấy bình yên hơn rất nhiều", Diệu trải lòng.

Trong khi đó, những ngày Hoàng Thạch chìm ngập trong những nhiệm vụ từ việc làm tại nhà, Bông Gòn lại "khuyến mãi" cho vài cái dụi đầu vào chân ông chủ.

"Bông Gòn không thích bị ôm, nhưng lại theo và nằm gần mình bất cứ nơi đâu để đảm bảo là mình luôn trong tầm mắt "ẻm". Lâu lâu mệt quá lăn ra ngủ, nhưng chỉ cần mình nhúc nhích đi đâu là em ấy chạy theo ngay", Thạch cười.

Bản thân là họa sĩ vẽ hoạt hình, Nhật Tiên cũng lấy cảm hứng từ Trà Sữa để sáng tác ra tranh mới, kể cả khi đang đối diện với bốn bức tường trong mùa dịch.

"Ở nhà lâu ngày khiến mình hơi ngột ngạt. Mỗi khi đạt đến "cực hạn", nhất là khi chạy deadline, mình tự cho bản thân 5 - 10 phút thư giãn với bé Trà Sữa", Tiên nói.

Mời bạn chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online cách nâng chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, bạn bè khi ở nhà mùa dịch, từ việc học tập, thể thao, giải trí... Bài viết không quá 800 chữ, có thể kèm ảnh và video. Email gửi về tto@tuoitre.com.vn. Bạn đọc vui lòng cung cấp thông tin tài khoản và mã số thuế để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Cô giáo dạy toán may hộp bút, khẩu trang làm quà tặng những ngày giãn cách Cô giáo dạy toán may hộp bút, khẩu trang làm quà tặng những ngày giãn cách

TTO - Mùa dịch nhiều thời gian rảnh rỗi, ngoài dành thời gian tập huấn chuyên môn, cô giáo Thanh Danh (Trường THCS Trần Danh Ninh, quận 8, TP.HCM) chọn may vá làm niềm vui.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên