04/07/2011 05:30 GMT+7

Vượt khó trước ngày thi

QUANG VINH
QUANG VINH

TT - Gần đến ngày đi thi đại học nhưng tại các miền quê heo hút ở các tỉnh ĐBSCL vẫn còn nhiều em học trò nghèo khổ đang cật lực ôn luyện, cật lực làm việc. Các em nán lại đến sát ngày đi thi để mong có thêm chút tiền làm lộ phí khi ra chốn đô hội thi thố.

FCfO62YQ.jpgPhóng to
dmAMDNUo.jpg
Trong ngôi nhà lụp xụp, em Nguyễn Thị Diệu, học sinh Trường THPT Phú Hữu (Châu Thành, Hậu Giang), chụm bếp nấu mì gói ăn và tranh thủ ôn bài (ảnh nhỏ). Ban ngày em phải đi hái bưởi mướn, may túi xuất khẩu gia công, chiều về lại mò cua bắt ốc. Diệu thi vào ngành sư phạm địa lý Trường ĐH Cần Thơ
0uZvHwrj.jpgPhóng to
Em Nguyễn Thị Nguyệt, học sinh Trường THPT Kế Sách (Sóc Trăng), đi phụ hồ, khuân gạch để có thêm tiền đi thi. Nguyệt nói em kiếm tiền để cha mẹ không phải cầm cố giấy tờ nhà lo cho em đi thi
mehj0Hcg.jpgPhóng to
Em Huỳnh Thị Yến Nhi, học sinh Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp), bơi xuồng đi hái rau muống, sau đó lại phụ giúp cha sửa xe đạp. Nhi mong thi đậu vào Trường Công nghệ thực phẩm ĐH Cần Thơ hay một trường cao đẳng nghề
AHonJHCx.jpgPhóng to
Em Nguyễn Văn Nguyện, học sinh giỏi lớp 12 Trường THPT Kế Sách ( Sóc Trăng), phụ giúp mẹ lựa ve chai
k57P54hG.jpgPhóng to
PB99IMZj.jpg
Em Võ Minh Luân, học sinh khá Trường THPT Bình Minh (Bình Minh, Vĩnh Long), vác bưởi thuê cho chủ vựa để kiếm tiền đi thi. Luân thi vào Học viện Quân sự
yIeTEsPB.jpgPhóng to

Sĩ tử Lê Văn Chiến đang sinh sống tại làng trẻ Hòa Bình, Hà Nội (nơi chữa trị cho trẻ em khuyết tật). Chiến đã đăng ký thi Đại học Đại Nam chuyên ngành tài chính ngân hàng - Ảnh: Nguyễn Khánh

Vừa học vừa làm, gom góp chắt chiu từng đồng bạc nhỏ. Có em từ sáng sớm đã ra đồng làm thuê, giăng câu, hái bưởi mướn, lượm ve chai. Có em nhịn đói đi làm phu hồ, khuân vác nặng nhọc. Có em lấy bệnh viện làm trường học, phải túc trực chăm sóc người mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Khi mẹ thiếp đi là lúc em căng mắt đèn sách thâu đêm.

Một trò giỏi ở huyện Châu Thành, Hậu Giang bộc bạch: “Thiếu thốn thì em nhín nhắn, không có gì mắc cỡ, chỉ sợ mất ý chí mất cả niềm tin”. Tinh thần, ý chí vươn lên đã giúp các em vượt qua bao nỗi nhọc nhằn để chắt chiu gom góp cho mình một niềm tin cháy bỏng: được vào đại học hay một trường nghề.

QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên