Bên lề tuyển sinh
Phóng to |
|
Trước ngày đi thi, Vương Thành Long đi biển phụ giúp gia đình và kiếm tiền để làm lộ phí đi thi. Long thi ngành Việt Nam học của Trường ĐH Cần Thơ - Ảnh: Tấn Thái |
Đảo Hòn Sơn nằm chơi vơi giữa biển Tây cách đất liền (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) khoảng 60 km. Trên đảo nhỏ này có ngôi trường THPT Lại Sơn và năm nay có 28 học sinh học lớp 12. Tất cả đều đậu tốt nghiệp THPT.
Lớn lên trên đảo, các bạn biết quá rõ rằng vào thời điểm này, biển Tây sóng lớn và nhiều nguy hiểm nhưng để tiết kiệm chi phí hầu hết các học sinh của trường đều chọn phương tiện đi là tàu sắt. Tàu chạy khoảng 4 tiếng đồng hồ mới đến TP Rạch Giá. Từ đây, các bạn lại tiếp tục đón xe đò vượt trên 100km lên TP Cần Thơ dự thi.
Phóng to |
|
Nguyễn Ngọc Loan Anh phụ giúp việc nhà trước khi đi thi đại học - Ảnh: Tấn Thái |
Bạn Vương Thành Long là một trong những học sinh cuối cùng rời đảo. Long cho biết nguyên nhân em đi trễ hơn các bạn là vì phải còn ở lại đảo đi đánh ốc, bắt mực kiếm tiền làm lộ phí đi thi.
Theo Long, chuyện em đi thi đại học đã làm cho cha mẹ em có chút… bất hòa. Mẹ thì muốn em ở nhà phụ giúp gia đình vì hoàn cảnh nghèo không đủ tiền lo, còn cha thì quyết lo cho em ăn học đến nơi đến chốn.
“Thấy cha mẹ bất hòa vì chuyện học em cũng thấy buồn. Tuy nhiên bản thân em cũng muốn học tiếp để sau này có công ăn việc làm ổn định và giúp gia đình giảm bớt khó khăn”- Long chia sẻ.
Phóng to |
| Háo hức vào đất liền đi thi đại học - Ảnh: Tấn Thái |
Thầy Lê Minh Trị - hiệu trưởng Trường THPT Lại Sơn - cho biết các em học ở đảo đa số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng các em luôn có ý chí khát khao vượt khó, muốn học tập, muốn vươn lên.
TẤN THÁI - THANH XUÂN



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận