
Gia đình anh Ngô Khoa Sang vượt gần 650km từ Huế ra Hà Nội đón Quốc khánh - Ảnh: PHÚC TÀI
Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, ngày 30-8, tại một số địa điểm ở Hà Nội như khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội, phố đi bộ hồ Gươm..., có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Gia đình anh Ngô Khoa Sang vượt gần 650km từ Huế ra Hà Nội để đón Quốc khánh. Anh Sang cho biết điều ý nghĩa nhất của chuyến đi là các con được tận mắt chứng kiến không khí Ngày Quốc khánh tại Hà Nội, đồng thời có dịp đến thăm lăng Bác và những địa điểm lịch sử.
“Tôi rất xúc động và tự hào, đặc biệt khi đứng tại quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Kỳ nghỉ lễ năm nay dài nên tôi sẽ đưa gia đình đến thêm một số địa điểm như cột cờ Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, anh Sang chia sẻ.
Em Ngô Gia Hưng - con anh Sang - không giấu được niềm vui khi lần đầu ra Hà Nội và đến thăm lăng Bác.
Hưng cho biết em rất vui và tự hào. Sau chuyến đi, em sẽ kể cho các bạn nghe về những điều đã được thấy tại Hà Nội vào Ngày Quốc khánh.

Gia đình chị Lê Thị Phương Anh chụp ảnh lưu niệm tại cột cờ Hà Nội - Ảnh: PHÚC TÀI
Chị Lê Thị Phương Anh cùng gia đình từ Quảng Ninh đến Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Theo chị, điều ấn tượng nhất là không khí náo nức vui tươi của người dân thủ đô trong ngày đặc biệt này, những tuyến đường rợp cờ hoa và khu phố vắng người trong dịp nghỉ lễ.
“Tôi cảm thấy rất tự hào vì đất nước hòa bình, độc lập, người dân được sống trong bình yên, hạnh phúc. Gia đình tôi cũng sẽ đến thăm lăng Bác, các địa điểm lịch sử và phố cổ Hà Nội”, chị Phương Anh nói.
Bên cạnh khu vực đông người dân và du khách tới vui chơi, chụp ảnh thì trong ngày 30-8, tại một số con đường, tuyến phố của Hà Nội như Hoàng Cầu, Cát Linh, Hoàng Diệu lại ghi nhận lượng người và phương tiện khá thưa vắng.

Nhiều người dân vào thăm lăng Bác - Ảnh: PHÚC TÀI

Trên đường Độc Lập, từ sáng sớm nhiều người mặc áo dài cờ đỏ, sao vàng đi dạo và chụp ảnh - Ảnh: PHÚC TÀI

Thời tiết trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay khá thuận lợi, tạo điều kiện để người dân vui chơi chụp ảnh - Ảnh: PHÚC TÀI

Đến gần trưa ngày 30-8, lượng người đổ về khu vực lăng Bác ngày càng đông - Ảnh: PHÚC TÀI

Tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm cũng ghi nhận đông người dân, du khách tới vui chơi, chụp ảnh - Ảnh: PHÚC TÀI

Bạn Lê Thị Phượng (thứ hai từ trái qua), phường Cầu Giấy (Hà Nội), cùng nhóm bạn tới phố đi bộ hồ Gươm chụp ảnh. Phượng chia sẻ, trong dịp nghỉ lễ thay vì đi chơi xa, bạn lựa chọn ở tại Hà Nội để tận hưởng không khí Ngày Quốc khánh - Ảnh: PHÚC TÀI

Các em nhỏ vui chơi tại phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh: PHÚC TÀI

Các tuyến đường dẫn vào lăng Bác đông hơn thường ngày - Ảnh: PHÚC TÀI

Đường Thanh Niên đông người qua lại - Ảnh: PHÚC TÀI

Khu vực hồ Tây ghi nhận ít người hơn, nhiều người tranh thủ để tận hưởng không khí bình yên trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh: PHÚC TÀI

Phố Hoàng Cầu lượng xe cộ trong ngày 30-8 cũng ít hơn ngày thường - Ảnh: PHÚC TÀI

Tại hồ Hoàng Cầu khá vắng vẻ, chủ yếu người dân tập trung ở khu vực lăng Bác và phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh: PHÚC TÀI

Trên phố Hoàng Diệu thưa thớt người qua lại - Ảnh: PHÚC TÀI

Phố Cát Linh được trang trí cờ dọc theo phố, lượng người qua lại đây trong kỳ nghỉ lễ cũng thưa vắng - Ảnh: PHÚC TÀI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận