
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương tiến hành ghép gan cho bệnh nhi 3 tuổi - Ảnh: BVCC
Ca ghép gan đặc biệt này đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ghép gan từ người cho chết não, mở ra hy vọng mới cho nhiều trẻ mắc bệnh lý gan mật nặng.
Bé gái được hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng cách 2.000km
Trong căn phòng hồi sức ngoại khoa, người mẹ rưng rưng nhìn con gái đang từng ngày khỏe lại. Chị kể, đã có lúc không dám tin vào một phép màu.
"Nhìn con thay đổi từng ngày, cháu không còn vàng da, tỉnh táo và hồng hào hơn, tôi mừng đến mức không biết diễn tả thế nào. Cảm giác như con mình vừa được sinh ra lần nữa", chị xúc động nói.
Bé gái quê Hưng Yên được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh ngay sau sinh và đã trải qua phẫu thuật Kasai khi mới 2,5 tháng tuổi. Nhưng sau hơn hai năm, gan của bé không còn khả năng thoát mật, xơ gan tiến triển khiến tình trạng nguy kịch. Ghép gan trở thành cơ hội duy nhất.
Ngày 13-11, Bệnh viện Nhi Trung ương nhận được thông tin về nguồn tạng hiến tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, gia đình người bệnh chết não đã đồng ý hiến tạng, trong đó có phần gan trái phù hợp với bệnh nhi. Đây là tia hy vọng quý giá giữa hoàn cảnh cấp bách.
Ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đã lập tức chỉ đạo hội chẩn, kích hoạt toàn bộ các nhóm chuyên môn.
"Trong đêm 13-11, bệnh viện cử ngay một ê-kíp bay vào Cần Thơ để tiếp nhận gan. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, lực lượng Cảnh sát giao thông và Vietnam Airlines, mọi công đoạn đều được thực hiện nhịp nhàng để rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển tạng", ông Điển cho biết.
Nhận nhiệm vụ vượt gần 2.000km trong đêm để tiếp nhận nguồn gan hiến tặng, bác sĩ Vũ Mạnh Hoàn, Trưởng khoa ngoại gan-mật-tụy cùng ê-kíp trực tiếp vào Cần Thơ. Trong khi đó tại Hà Nội, một ê-kíp khác đã gây mê và mở bụng cho bệnh nhi sẵn sàng cho ca ghép.
"Chúng tôi hạ cánh lúc 5h20 sáng và chỉ 15 phút sau, mảnh gan đã được đưa thẳng vào phòng mổ để ghép. Mọi khâu đều chạy đua với thời gian để giảm tối đa thời gian thiếu máu lạnh của tạng", bác sĩ Hoàn chia sẻ.

Bé gái đang phục hồi, được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: BVCC
Ca ghép đầu tiên từ người cho chết não
Ông Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh viện đã có gần 20 năm triển khai ghép gan, với 87 ca đều từ người hiến sống.
Ca ghép từ người cho chết não lần này đặt ra nhiều thách thức như khó đánh giá trực tiếp tình trạng gan của người hiến, yêu cầu lấy - vận chuyển - ghép tạng trong thời gian cực ngắn, và nguy cơ biến chứng sau mổ cao hơn.
"Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa và hỗ trợ từ các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca ghép đã diễn ra thuận lợi", ông Hiền nói.
Sau ghép, bệnh nhi được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa. Bác sĩ Đặng Ánh Dương cho biết trẻ phải đối mặt với các nguy cơ như suy chức năng gan sớm, nhiễm trùng do dùng thuốc ức chế miễn dịch mạnh, nguy cơ thải ghép hay biến chứng đường mật.
Điểm sáng là đến ngày thứ sáu, chức năng gan hồi phục tốt, trẻ tự thở, huyết động ổn định, tỉnh táo và bắt đầu ăn trở lại.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ mắc bệnh gan mật nặng cần ghép gan ngày càng nhiều trong khi nguồn tạng phù hợp cho trẻ em còn hạn chế. Nhiều trường hợp chỉ trông chờ vào nguồn hiến sống từ người thân, nhưng không phải lúc nào cũng có người phù hợp, như trường hợp bé gái này.
Ông Điển cho hay thành công của ca ghép gan từ người cho chết não đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Trung ương không chỉ cứu sống bé gái 3 tuổi mà còn mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều trẻ khác. Mỗi phần tạng được hiến tặng là một cuộc đời được viết lại. Với trẻ em, giá trị ấy càng thiêng liêng hơn.
Ông bày tỏ mong muốn cộng đồng hiểu và lan tỏa ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng sau chết não một hành động có thể trao lại sự sống cho nhiều bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận