![]() |
Đạo diễn Hàn Quốc chỉ đạo diễn xuất trong quán phở - Ảnh: Hoài Nam |
Sự hợp tác của nhiều đạo diễn, diễn viên Hàn Quốc với các diễn viên có nghề của ta cũng đã góp phần làm nên thành công này. Không tiếc những tràng pháo tay khích lệ cho phim, song trong đầu tôi cũng bật ngay ra câu hỏi: Đến bao giờ điện ảnh VN mới tự mình tìm ra hướng đi riêng?
Việc học hỏi cách làm phim nước bạn là một điều nên làm. Phim Hàn Quốc sở dĩ đi vào lòng người xem là nhờ những người làm phim biết đào sâu, tìm tòi tâm lý khán giả. Họ biết đi từ những điều đơn giản nhất, chiếc bánh kem trong phim nàng Kim Sam Sung hay về quả cà chua, việc thiết kế giày trong phim... Họ biết tận dụng những phong cảnh thiên nhiên đẹp làm tăng sự lãng mạn, hấp dẫn của bộ phim, lôi cuốn nhiều khán giả trẻ. Diễn viên Hàn Quốc khóc rất hay, rất... nghệ thuật và diễn rất tự nhiên. Học ta cứ học. Liên kết ta cứ liên kết. Nhưng xin nhớ nếu cứ phải dựa dẫm, theo sau bước chân người đi trước mãi thì không bao giờ ta vượt lên được.
Cho dù khán giả rất nhiều lần chê bai những bộ phim VN, nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm họ luôn chờ mong phim mình được trình chiếu rộng rãi. Nhiều khán giả đã có thói quen dành thời gian để xem phim Việt. Các nhà đài đã thường xuyên phát sóng, có giờ cho phim Việt... “Đầu ra” đã sẵn sàng, chỉ còn trông mong đầu vào. “Cố lên! Cố lên!” những nhà làm phim VN.
Tôi mong một ngày không lâu phim Việt sẽ vươn xa hơn như món phở VN ai cũng biết đến và đều muốn thưởng thức...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận