
Con vượn xuất hiện sau nhà người dân vào chiều 5-9 - Ảnh: NGỌC KHẢI
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 5-9, ông Phạm Hoàng Minh (ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM) cho biết khoảng 10 ngày qua khu vực sau nhà ông xuất hiện một con vượn không rõ từ đâu đến.
Con vượn có lông màu đen, ở phần má có lông màu vàng. Qua tìm hiểu, ông Minh biết đây là loài vượn quý hiếm nên báo cho lực lượng chức năng với mong muốn con vật trên được thả về rừng.
Sau khi nhận được thông tin, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tìm kiếm khu vực phía sau nhà ông Minh để bắt con vượn nhưng không tìm thấy.
Con vượn sau đó thỉnh thoảng xuất hiện, di chuyển phía sau nhà ông Minh và qua khu vực nhà trọ khác, khi đói vượn đến gặp người dân để "xin" thức ăn. Khi được người dân cho thức ăn như dưa leo, trái cây, bánh… thì vượn cầm lấy ăn.
Con vượn trên chưa gây hại cho ai, nhưng một số người lo ngại con vượn có thể gây ảnh hưởng đến người lớn tuổi và trẻ em. "Khi kiểm lâm đến thì con vượn trên trốn mất. Gia đình tôi và người dân ở đây mong muốn nó được thả về rừng", ông Minh nói.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào chiều 5-9, con vượn trên xuất hiện tại khu vực phía sau nhà người dân và ăn thức ăn do người dân cho.
Ông Minh cho biết đã thông tin đến kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM về sự xuất hiện trở lại của con vượn, dự kiến ngày mai kiểm lâm viên sẽ tiếp tục đến để bắt con vượn trên.

Con vượn đu trên cây tại khu vực phía sau nhà người dân - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận