
Vườn cúc họa mi bung nở trắng tinh khôi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh: THANH NGUYÊN
Vườn cúc họa mi nằm trên đường Tôn Đản (phường An Khê, TP Đà Nẵng) rộng khoảng 1.000m² những ngày này luôn nhộn nhịp du khách. Giữa không gian rực rỡ của nhiều loài hoa như cánh bướm, thược dược, cải vàng… những luống cúc họa mi trắng muốt nổi bật hơn cả, trở thành điểm nhấn khiến nhiều người thích thú.
Sắc trắng mong manh của loài hoa vốn chỉ quen thuộc với tiết trời cuối thu, đầu đông ở miền Bắc nay lại xuất hiện giữa phố biển Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh lạ mắt và đầy cuốn hút.
Chị Trần Ngọc Nguyệt Nga cho biết đứng giữa vườn cúc họa mi gợi nhớ khung cảnh dịu dàng của miền Bắc mỗi độ thu về.
"Những bông hoa nhỏ xinh, cánh trắng, nhụy vàng rung rinh trong gió tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa bình yên, rất phù hợp để lưu lại những bức ảnh đẹp", chị Nga nói.

Trong những ngày nắng đẹp, từng nhóm bạn trẻ, gia đình hay du khách liên tục ghé thăm, lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian trắng tinh khôi hiếm gặp này - Ảnh: THANH NGUYÊN
Theo chủ vườn cúc họa mi, để có được mùa hoa trái vụ này cần dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật và lựa chọn giống phù hợp. Hiện tại, riêng diện tích trồng cúc họa mi đã chiếm khoảng 500m² trong khu vườn. Sau khi chọn mua giống, chăm sóc tốt, nếu thời tiết thuận lợi thì mùa cúc họa mi có thể kéo dài từ 1 - 1,5 tháng.
Đồng thời việc đưa loài hoa đặc trưng của miền Bắc về trồng tại Đà Nẵng mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm, chụp ảnh cùng hoa cúc họa mi vốn không xuất hiện nhiều ở địa phương.
Sự xuất hiện của cúc họa mi trái mùa làm phong phú thêm các điểm check-in tại Đà Nẵng, góp phần tạo nên những sắc màu mới cho du lịch thành phố. Trong những ngày nắng đẹp, từng nhóm bạn trẻ, gia đình hay du khách liên tục ghé thăm, lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian trắng tinh khôi hiếm gặp này.

Du khách check-in bên những hàng cúc họa mi trắng tinh khôi - Ảnh: THANH NGUYÊN

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc giữa vườn cúc họa mi nở trái mùa - Ảnh: THANH NGUYÊN

Sắc trắng mong manh của loài hoa vốn chỉ quen thuộc với tiết trời cuối thu, đầu đông ở miền Bắc nay lại xuất hiện giữa phố biển, tạo nên khung cảnh lạ mắt và đầy cuốn hút - Ảnh: THANH NGUYÊN

Những lối đi nhỏ len giữa vườn hoa giúp du khách dễ dàng tham quan, chụp ảnh - Ảnh: THANH NGUYÊN


Những luống cúc họa mi bung nở tạo nên khung cảnh thơ mộng hiếm gặp vào tháng 3 - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận