Phóng to |
|
Lê Cát Trọng Lý hát trên cánh đồng lúa tại Ninh Bình - Ảnh: Maika |
Cuộc “vui” của Lý đã được nối dài trên những chuyến xe buýt, trên những cánh đồng mơn mởn tại Ninh Bình, những khu tập thể, nhà thờ, khu dân cư hẻo lánh, mù sương tại Sa Pa, Mù Căng Chải...chỉ với cây đàn và giọng hát nhẹ tênh, trong trẻo của một cô gái tuổi 24. Ngày 11-10 vừa qua, “đoàn du ca” đã dừng chân tại Hà Nội và Vui thêm sẽ đến với khán giả thủ đô vào 20g các ngày 15, 16 và 17-10 tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace (Tràng Tiền) - nơi Lý từng có những đêm biểu diễn “cháy vé” vào tháng 3 và tháng 10 năm ngoái.
Chính nhờ những trải nghiệm tươi vui và thú vị trong chuyến đi đã truyền cảm hứng cho Lê Cát Trọng Lý để Vui thêm lần này có thêm những sáng tác mới của Lý, lần đầu tiên được Lý gửi đến người nghe. Đặc biệt đêm nhạc ngày 17-10 sẽ hoàn toàn miễn phí như một lời tri ân của Lý dành cho những khán giả đã thương mến, ủng hộ và lắng nghe tiếng hát của cô.
__________
Tin bài liên quan:
Đêm Vui cùng LýNhững điều lạ từ LýLê Cát Trọng Lý - vui ở quê nhà

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận