
Một người bị thương được nhân viên y tế đưa lên cáng và chuyển ra xe cứu thương ngày 25-5 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, vụ việc xảy ra sáng 25-5 (giờ địa phương) tại một trung tâm mua sắm ở quận Ginza - khu vực được xem là biểu tượng mua sắm và du lịch nổi tiếng bậc nhất Tokyo.
Ngay sau sự cố, tuyến đường phía trước trung tâm thương mại đã bị phong tỏa. Hàng loạt xe cứu hỏa và lực lượng khẩn cấp được điều động tới hiện trường.
Người phát ngôn Sở Cảnh sát Tokyo, ông Yusuke Koide, cho biết nghi phạm đã xịt một chất khí lạ tại khu vực ATM ở tầng trệt tòa nhà.
Đại diện lực lượng cứu hỏa sau đó thông báo khoảng 20 người bị ảnh hưởng sức khỏe, sau khi xuất hiện báo cáo về một "mùi lạ" bên trong trung tâm thương mại.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một phụ nữ tại trung tâm mua sắm ngày 25-5 - Ảnh: AFP
Theo AFP, phóng viên hiện trường đã nhìn thấy ít nhất hai người được đưa lên xe cứu thương bằng cáng. Nhiều nhân viên cứu hỏa và đội ứng phó hóa chất mặc đồ bảo hộ chuyên dụng cũng nhanh chóng sơ tán người dân để kiểm tra y tế trên các xe chuyên dụng.
Một phụ nữ khoảng 70 tuổi có mặt tại hiện trường kể với Đài NHK rằng bà cảm thấy cổ họng "rát buốt và đau" khi tiến gần khu vực ATM.
"Khi tôi tới nơi thì mọi thứ đã hỗn loạn rồi. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là một vụ cháy nhỏ, nhưng ngay khi bước vào góc ATM, cổ họng tôi bắt đầu khó chịu và gần như tê cứng", bà kể lại.
Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân, đồng thời xác định loại chất được sử dụng.
Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng đến vụ tấn công bằng khí độc thần kinh Sarin trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo năm 1995 - thảm kịch cho đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh với người dân Nhật Bản.
Cụ thể, ngày 20-3-1995, năm thành viên giáo phái Aum Shinrikyo đã mang các túi chứa khí Sarin lên tàu điện trong giờ cao điểm buổi sáng, dùng đầu ô nhọn đâm thủng túi rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Vụ tấn công đã khiến 14 người thiệt mạng và hơn 6.300 người bị thương nặng, với các di chứng vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận