29/05/2013 19:47 GMT+7

Vụ em bé bị kẹt trong ống nước thải: người mẹ đẻ rớt?

QUỲNH TRUNG - TUẤN VŨ (từ Trung Quốc)
QUỲNH TRUNG - TUẤN VŨ (từ Trung Quốc)

TTO - Vụ một bé trai sơ sinh bị kẹt trong một ống nước thải ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc là do người mẹ đẻ rớt - chính quyền địa phương ngày 29-5 đã thông báo như vậy, chấm dứt những đồn đoán cho rằng em bé đã bị nhét vào ống thải bồn cầu.

z74nkbf6.jpgPhóng to
Bé trai được chăm sóc ở bệnh viện và hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt - Ảnh: Rex Features
OxvpeF04.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
jK9WBubM.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
FvJzwIYK.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
3eGYy1cX.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
1oY3lOGv.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
GVbdoAMA.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
JbkUex6A.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Reuters
cikpvj8k.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
lHNjapP5.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
K7N8GOCN.jpgPhóng to
Hình ảnh mô tả quá trình giải cứu bé trai bị kẹt trong ống nước thải - Ảnh: Rex Features
qle59KNS.jpgPhóng to
Bé trai được chăm sóc ở bệnh viện và hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt. - Ảnh: Rex Features
Vl2e1m6N.jpgPhóng to
Bé trai được chăm sóc ở bệnh viện và hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt. - Ảnh: Rex Features
iGUM5tUE.jpgPhóng to
Bé trai được chăm sóc ở bệnh viện và hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt - Ảnh: PhotoShot

Tai nạn tình cờ

“Kết quả điều tra cho thấy đây là một tai nạn tình cờ” - một nữ cảnh sát giấu tên nói với AFP. Tuy nhiên cô từ chối cung cấp thêm thông tin.

Được biết người mẹ năm nay 22 tuổi và chưa kết hôn. Cô muốn che giấu cái thai đang mang nhưng bất ngờ “đẻ rớt” khi cô vào nhà xí ngày 25-5. Cảnh sát nói cô đang trong tình trạng nguy kịch do những biến chứng từ quá trình sinh nở và chính quyền địa phương đang tìm kiếm cha của cậu bé.

Theo CNN, một viên chức cảnh sát trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương hôm 28-5 cho biết người mẹ trẻ, hiện danh tánh chưa được tiết lộ, hớt hải chạy vào nhà vệ sinh khi cô đau bụng và hạ sinh một bé trai.

“Cô ấy cố gắng túm lấy một vật nào đó vì bị mất máu quá nhiều - viên chức cảnh sát trên nói - Rồi cô ấy không thể giữ đứa bé được nữa, cậu bé trượt vào bên trong ống cống thông qua cái lỗ nhà xí”.

Người mẹ nói với cảnh sát cô không bao giờ cố ý đẻ đứa bé trong nhà vệ sinh. Cô kể sau khi dùng một cây gậy để kéo đứa bé lên nhưng không được, cô quyết định giội nước bồn cầu để dọn sạch đống máu. Sau đó cô gọi bà chủ nhà và nói rằng cô nghe một tiếng động lạ giống tiếng trẻ sơ sinh và đề nghị bà chủ nhà gọi những người khác đến kiểm tra.

Bà chủ nhà nói với Zhejiang News bà không nghĩ đứa trẻ được sinh ra trong nhà vệ sinh vì không thấy vết máu cũng như không biết bất cứ trường hợp nào mang thai trong số những người thuê nhà.

Cuộc giải cứu kỳ diệu

Báo chí và chính quyền địa phương xác nhận bé trai nặng 2,3kg và bị kẹt trong ống nước thải từ 2 đến 3 giờ.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt và phát hiện tại hiện trường một đôi ủng dính đầy máu.

Do ống nước thải quá hẹp (có đường kính 10cm) nên các nhân viên cứu hộ không thể thò tay vào để kéo bé ra. Sau đó họ quyết định cắt phần ống nước nơi cậu bé bị kẹt và đem tới bệnh viện.

Lính cứu hỏa và bác sĩ phải dùng kìm và cưa để cắt ống nước thành từng mảnh trước khi giải cứu cậu bé với nhau thai vẫn còn dính lủng lẳng trên người cùng các vết trầy xước trên mặt, chân tay.

Trên Weibo, trang mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc, xuất hiện hàng trăm ngàn bình luận về cậu bé. Phần lớn trong số đó cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với cậu bé.

Theo CNN, một trong những lính cứu hỏa góp mặt trong nhóm giải cứu đã tặng quần áo, sữa và tã lót khi anh này đến bệnh viện thăm bé. Nhiều người gửi sữa bột đến bệnh viện với lời nhắn: “Đừng để bé chết vì đói. Chúng ta hãy cầu nguyện”. Thậm chí có người còn muốn nhận nuôi cậu.

Hiện bé trai đang được đặt trong một lồng ấp trẻ sơ sinh ở Bệnh viện nhân dân Pujiang và sức khỏe ổn định. Bé trai có tên “Em bé số 59”, được đặt theo số thứ tự của lồng ấp.

Trả lời Daily Mail, một y tá của bệnh viện nói người mẹ trẻ đang có mặt ở bệnh viện với con mình. “Chúng tôi sẽ chăm sóc đứa bé. Chúng tôi không chắc khi nào bé mới xuất viện”, cô y tá nói.

“Bé đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc đầu chúng tôi nghi ngờ bé bị rạn xương sọ nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn định” - cô cho biết thêm.

QUỲNH TRUNG - TUẤN VŨ (từ Trung Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên