
Hiện trường vụ đập phá quán phở của ông Hiệu - Ảnh cắt từ clip
Ngày 27-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Huấn - chủ tịch UBND xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết vụ nhóm người đập phá quán phở, ném sơn vào nhà dân trên địa bàn đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.
Công an xác minh vụ việc có liên quan đến việc gia đình ông Phạm Đức Đại (53 tuổi, trú thôn 10, xã Ea Đar) vay tiền của nhiều người nhưng mất khả năng trả nợ.
Chủ quán phở không liên quan nợ nần, quán vẫn bị đập phá tanh bành
Sau nhiều lần đòi không được, rạng sáng 26-5, một nhóm người mặc đồ đen đi ô tô đã đập phá quán phở của em vợ và ném sơn vào nhà cha mẹ vợ ông Đại.

Quán ông Hiệu phải nghỉ do bị đập phá vô cớ - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Chủ quán phở bị đập phá là ông Nguyễn Doãn Hiệu (38 tuổi, trú xã Ea Đar, em vợ ông Đại) cho biết đã phải tạm nghỉ bán phở để dọn dẹp, sửa sang lại quán.
Theo ông Hiệu, sáng 26-5, một ô tô dừng trước cửa quán. Tưởng là khách đến ăn, ông ra đón thì bất ngờ nhóm người mặc đồ đen mang theo gậy bóng chày xông vào đập phá.
"Một người hỏi đây có phải quán của Hiệu không. Tôi vừa gật đầu thì họ bắt đầu đập phá. Có người còn ném lựu đạn khói vào trong nhà. Lúc đó vợ chồng tôi phải ôm con nhỏ chạy ra phía sau", ông Hiệu kể.
Ông khẳng định không nợ nần, không liên quan gì đến khoản vay nào cả. "Tôi không làm ăn chung, cũng không có mâu thuẫn gì với ai. Họ đập quán tôi để gây áp lực đòi nợ người khác là hoàn toàn sai", ông Hiệu bức xúc.
Một số người dân sống gần quán cho biết họ cũng rất lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng đập phá. "Những hành vi kiểu xã hội đen như vậy khiến cả xóm bất an. Mong công an sớm vào cuộc xử lý nghiêm", một người hàng xóm nói.
Tạt sơn nhà cha mẹ vợ của người vay nợ

Nhà cha vợ ông Đại cũng bị tạt sơn - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Không chỉ đập phá quán phở, rạng sáng 25-5, nhóm người trên còn đến nhà ông Nguyễn Doãn Nhân (79 tuổi, cha vợ ông Đại, trú thôn 11, xã Ea Đar) để tạt sơn.
"Mới sáng sớm họ chạy ô tô tới, hỏi đây có phải nhà cha mẹ vợ của Đại không. Vợ tôi vừa xác nhận thì họ ném chai sơn vào nhà. Sơn đỏ, sơn nâu loang lổ khắp tường", ông Nhân kể.
Ngoài việc tạt sơn, nhóm người còn đặt tấm bảng lớn và rải nhiều tờ rơi trước nhà ông Nhân để đòi nợ. Công an đã thu giữ những vật này để phục vụ điều tra.
Ông Nhân cho biết bản thân từng là chủ tịch UBND xã Ea Đar giai đoạn 1994 - 1999, nay đã nghỉ hưu, sống bằng lương. "Tôi không dính dáng gì tới khoản nợ của con rể. Tôi từng khuyên nó phải trả nợ đàng hoàng, nhưng chuyện họ đến phá nhà người già như tôi thì quá sai", ông nói.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngay trong ngày 16-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được 2 trong số 7 người mặc đồ đen, bịt mặt, đi ô tô đập phá quán phở nêu trên. Trong số này có 1 người là chủ nợ của ông Đại, với số tiền 1,4 tỉ đồng.
Do không đòi được nợ, nhóm đập phá nhà quán của gia đình bên vợ ông Đại để gây áp lực. Hiện công an tiếp tục truy bắt những người còn lại để điều tra, xử lý theo quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận