Phạm Anh Phương lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 18-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Anh Phương, để điều tra hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.
Theo đó rạng sáng 16-2, Phương đến ăn tại quán gà rán ở phường 13, quận Tân Bình. Phương thấy chị D.N.A. (17 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, bạn gái anh N.H.H. - nhân viên quán) đang ngồi chờ phía trước quán nên tìm cách trêu ghẹo.
Bắt tạm giam người đập phá quán vì bị nhắc nhở sau khi trêu ghẹo bạn gái người khác
Chưa dừng lại ở đó, Phương còn cố ý dùng tay đụng chạm vào phần nhạy cảm trên cơ thể chị A., làm chị A. hoảng sợ.
Phát hiện sự việc, anh N.H.H. (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, nhân viên quán và cũng là bạn trai của chị A.) đã lớn tiếng can ngăn, bảo vệ người yêu trước hành vi thiếu chuẩn mực của Phương.
Cảm thấy bị anh H. làm mình bẽ mặt, Phương tỏ thái độ hung hăng, hăm dọa đòi đánh anh H. và chị A.. Cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn, chị A. tìm cách can ngăn thì bị Phương ném ly nước vào đầu.
Phương tiếp tục vào bên trong quán hăm dọa, lấy vỏ chai rượu ném mạnh vào cửa kính quán ăn làm hư hại hoàn toàn. Sự việc sau đó được trình báo tới Công an phường 13.
Sau thời gian làm việc, lấy lời khai giữa các bên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phương về tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác" quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự.
Phạm Anh Phương đập phá quán sau khi bị nhắc nhở do trêu ghẹo bạn gái của người khác - Ảnh: Cắt từ clip
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận