
3 bị cáo trong vụ án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Vợ bị hại đề nghị xử lý nghiêm
Như đã thông tin, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng vừa trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan vụ 3 thanh niên đánh shipper tử vong.
Tại tòa, các bị cáo Trần Hoàng Thiên (20 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi), Trần Văn Minh Toàn (27 tuổi) thừa nhận đã đánh ông Trần Thành (làm nghề shipper) dù "không quen biết, không mâu thuẫn gì".
Khi được hỏi ý kiến, đại diện hợp pháp cho bị hại - bà Đinh Thị Đào (vợ ông Trần Thành) đề nghị xử lý nghiêm minh 3 bị cáo theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự (cáo trạng truy tố các bị cáo theo khoản 2 - PV). Bên cạnh đó là yêu cầu bồi thường dân sự…

Các luật sư tham gia phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tại tòa, bà Trần Thanh Thảo (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) thừa nhận ông Thành ship hàng vào buổi trưa nhưng đến khoảng 20h bà này mới thanh toán tiền.
Bà này cũng thừa nhận có nhắn trên web về thái độ của shipper, nhưng phủ nhận việc xúi giục các bị cáo đánh ông Thành...
"Nhận hàng chuyển tiền liền đã không có chuyện đáng tiếc"
Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã phản hồi.
Bạn đọc VT viết: "Nếu từ đầu nhận hàng chuyển tiền liền thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra".
Bạn đọc Thu Nga nêu: "Lỗi bắt nguồn từ cô T., tiền trao cháo múc, khi nhận hàng thì phải trả tiền ngay vì chuyển tiền ngày nay không quá khó và không mất thời gian. Cô ta đã rề rà, cho đến tối mịt cô mới đưa tiền!? T. không nhận ra mình sai, nếu anh shipper càu nhàu thì cô nói lời xin lỗi là xong, đằng này cô kể lại sự việc như kích động từ người nhà tới người yêu và rồi chuyện gì tới thì đã tới".
Bạn đọc hoan****@gmail.com viết: "Shipper giao hàng, công việc của họ là giao là nhận tiền theo quy trình, bất kể mua bán gì cũng vậy. Để gần 10 giờ sau mới thanh toán còn đánh giá 1 sao nữa".
Còn một số bạn đọc đề nghị xử lý nghiêm hành vi côn đồ.
Van Nghia viết: "Số tiền có là mấy sao không trả cho người ta. Mong pháp luật trừng trị thật nghiêm làm gương cho xã hội".
Một bạn đọc khác chia sẻ: "Shipper có thời gian giao nhận hàng, 20h chưa chuyển tiền là người ta chưa đóng ca được.
Mình có một vài shipper quen vì họ phụ trách khu vực mình, khi các bạn nhắc mình thường trả tiền luôn. Có nhiều hôm bị muộn hoặc bận sự kiện, hôm sau mới trả tiền mình đều nhắn các bạn: "Hôm nay chị bận, mai chị thanh toán nhé, em thanh toán hộ chị"! Đều rất lịch sự, vì dù hơn 10 ngàn thôi nhưng họ cũng mất công ship đồ, gọi mình, làm thủ tục rất nhiều...
Trong khi, bạn này đã trả tiền muộn rồi còn nói nặng lời, lại khiếu nại, đánh giá 1 sao khiến người ta bị trừ mất bao nhiêu ngày công thì quá đáng, lại còn đánh hội đồng người ta tới chết".
"Mỗi người chúng ta cần phải kiềm chế, nhẫn nhịn để tránh những hậu quả đáng tiếc. Tất cả những sự việc đau lòng cũng bắt đầu nguồn cơn từ việc không giữ được mình" - một bạn đọc viết.
Đánh chết shipper liên quan đơn hàng 375.000 đồng
Theo cáo trạng:
Khoảng 11h45 ngày 17-1-2025, ông Thành đến nhà Trần Thanh Thảo (27 tuổi) giao đơn hàng có trị giá 375.000 đồng. Do Thảo bận kinh doanh trà sữa nên mẹ nhận hàng giúp. Đến 20h cùng ngày Thảo mới chuyển tiền cho ông Thành.
Đang ngồi nhậu cùng hàng xóm, ông Thành nhắn tin cho Thảo với những lời lẽ không đúng mực.
Thảo nhắn tin yêu cầu ông Thành nói chuyện với khách hàng phải có văn hóa và sau đó vào website khiếu nại vì cho rằng shipper nói tục với khách.
Khoảng 23h khuya, ông Thành đến nhà Thảo la hét, đập cổng yêu cầu nói chuyện.
Ông Thành yêu cầu gặp Thảo vì Thảo chuyển tiền giao hàng chậm mà còn đánh giá chất lượng giao hàng kém làm ông bị trừ điểm trên website giao hàng.
Nhận được điện thoại báo sự việc, đang dự tiệc cùng với Toàn (người yêu) và Tùng (bạn) nên Thảo nhờ chở về nhà.
Vẫn theo cáo trạng, khi gặp nhau hai bên lời qua tiếng lại.
Thấy vậy Toàn đấm một cái vào mặt ông Thành. Tùng cũng xông tới đánh. Toàn và Thảo đi theo phía sau Tùng, Thảo nhiều lần can ngăn nhưng không được.
Thiên (em ruột Thảo) về đến nhà và tham gia đánh ông Thành. Khi nạn nhân ngã xuống đất, Thiên tháo mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, mặt. Ông Thành đứng dậy, Toàn tiếp tục đánh vào mặt. Được can ngăn, các bị cáo mới dừng lại...
Về đến nhà, vợ ông Thành thấy trên mặt chồng có nhiều vết bầm, lưng có nhiều vết trầy xước, mũ bảo hiểm bị vỡ…, nên hỏi thì ông nói bị người khác đánh, rồi lên giường nghỉ.
Đến khoảng 0h30, ông Thành có biểu hiện khó thở. Gia đình gọi cấp cứu nhưng bác sĩ xác định ông đã tử vong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận