25/02/2022 19:37 GMT+7

Vòng 1 V-League 2022: B.Bình Dương 'ngã ngựa' trên sân nhà

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Bất ngờ đầu tiên đã đến trong ngày khai mạc mùa bóng mới khi chủ nhà B.Bình Dương trắng tay trước đội khách SLNA với trận thua sát nút 0-1 vào chiều 25-2. Màn khởi đầu kém vui của tân HLV Đặng Trần Chỉnh và đội bóng đất Thủ.

Vòng 1 V-League 2022: B.Bình Dương ngã ngựa trên sân nhà - Ảnh 1.

Sự năng động của tiền đạo Basit (11) mang về cho SLNA chiến thắng trong ngày khai mạc giải - Ảnh: ANH HÒA

Lâu lắm rồi, thành phần đá chính của Sông Lam Nghệ An (SLNA) mới quy tụ được thành phần cầu thủ nội cùng xuất thân từ lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Trong đó, sự trở lại của Quế Ngọc Hải (từ Viettel) giúp cho hàng thủ vững chắc hơn bên cạnh cặp trung vệ là thủ quân Hoàng Văn Khánh - Thái Bá Sang.

Khả năng "đọc" trận đấu tốt, băng cắt, bọc lót tốt và kịp thời của Quế Ngọc Hải đã góp công không nhỏ trong việc giữ trắng lưới cho SLNA trong ngày khai mạc giải. Ở phía trên, Phan Văn Đức liên tục quấy phá cầu môn chủ nhà nhờ sự trợ lực của ba ngoại binh Olaha - Basit và Mark.

Vòng 1 V-League 2022: B.Bình Dương ngã ngựa trên sân nhà - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Huy Hoàng đã có trận thắng đầu tay trong nghiệp cầm quân ở V-League - Ảnh: ANH HÒA

Dù đá trên sân đối phương, nhưng SLNA lại là đội kiểm soát bóng ở phần lớn thời gian thi đấu. Nét khởi sắc của đội bóng dưới thời HLV trẻ Nguyễn Huy Hoàng là lối chơi sung mãn về thể lực, dàn xếp tấn công mạch lạc.

Việc tranh chấp không khoan nhượng, chủ động vây ép từ xa của SLNA đã gây cho B.Bình Dương không ít lúng túng, khó khăn trong việc triển khai tấn công nhanh. Có vẻ như guồng máy của B.Bình Dương chưa được vận hành đúng mức khi tấn công khá đơn điệu, thiên về những đường chuyền dài và bóng bổng.

Suốt cả trận đấu, đội chủ nhà gần như không có được tình huống nào gây khó thật sự đối với thủ môn Văn Hoàng (SLNA). Chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam - tiền đạo Tiến Linh - hoàn toàn mờ nhạt, nếu không muốn nói là đã chơi một trận dưới sức mình.

Tấn công nhiều, sút cầu môn gấp bội lần so với đối phương (9 so với 3), thế nhưng bàn thắng duy nhất của đội khách diễn ra khá hy hữu trong hiệp 2. Tiền vệ Olaha sút bóng cầu âu vào vòng cấm địa, bóng bật người cầu thủ B.Bình Dương dựng ngược lên cao. Tân binh Basit lao vào thật nhanh rồi bật cao đánh đầu ghi bàn.

Thủ môn Sơn Hải (B.Bình Dương) có lỗi không nhỏ trong bàn thua này khi lao ra phá bóng giải vây không dứt khoát, không chọn đúng thời điểm khi bật nhảy.

Vòng 1 V-League 2022: B.Bình Dương ngã ngựa trên sân nhà - Ảnh 3.

Cầu thủ SLNA chia vui cùng người hâm mộ trên sân Bình Dương - Ảnh: ANH HÒA

Đặt mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, SLNA có bước khởi đầu như ý với 3 điểm đầu tay. Tuy nhiên, không quá sớm để đưa ra lời cảnh báo rằng lối chơi bóng quá mức nhiệt tình, cứng rắn sẽ khiến họ mất cầu thủ trong cuộc đua đường dài.

Có được chiến thắng, nhưng SLNA trả giá khá đắt với 4 chiếc thẻ vàng của Basit, Quế Ngọc Hải, Mark và Thái Bá Sang. Trong số này, Thái Bá Sang vốn là "bạn hàng" thường xuyên với các trọng tài bởi những cú vào bóng cứng rắn từ phía sau tới.

Vòng 1 V-League 2022: Chờ những trận cầu hấp dẫn Vòng 1 V-League 2022: Chờ những trận cầu hấp dẫn

TTO - Hôm nay (25-2), dù buộc phải hoãn 1/4 trận đấu (Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa) trong ngày khai mạc vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng V-League 2022 cũng không vì thế mà bớt đi sự hấp dẫn.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên