
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ - Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường
Nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Huy Ngọ đã từ trần sáng 16-9 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lễ viếng được tổ chức từ 9 - 11h ngày 18-9, lễ truy điệu từ 11 - 11h30 cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Vị Bộ trưởng xin từ chức với tâm niệm như "người đã cày xong thửa ruộng", không có gì lăn tăn
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, TS Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc, ấn tượng với cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất là việc Bộ trưởng Lê Huy Ngọ xin từ chức vào kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI hồi năm 2004.
Thời điểm đó xảy ra vụ án Lã Thị Kim Oanh và ông Lê Huy Ngọ đang là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đứng đầu nhưng song trách nhiệm trực tiếp không đặt nặng lên vai ông.
Tuy nhiên thay vì né tránh, thời điểm đó, ông đối diện trực tiếp. Với trách nhiệm, ý thức chính trị rất cao của người đứng đầu và sự tự trọng của bản thân, ông đã làm đơn xin từ chức.
"Khi đó, ai cũng tiếc nhưng gặp mọi người, chia sẻ ông vẫn vui cười và coi mình như "người đã cày xong thửa ruộng", không có gì lăn tăn. Đó là một tấm gương sáng, bài học rất lớn về ý thức, trách nhiệm trước Đảng, nhân dân của người lãnh đạo và sự tự trọng mà tôi thấy rất cần noi theo", TS Lợi bày tỏ.
Một kỷ niệm theo ông Lợi là cứ mỗi lần trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đưa ra thông báo về tình hình mưa bão, lũ lụt ở bất cứ đâu dịp kỳ họp Quốc hội là chỗ ngồi của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ luôn trống.
"Khi đó, chúng tôi thường đi tìm ông nhưng chỗ ngồi trống, người không thấy đâu. Nhưng chỉ đến tối khi xem tivi, báo đài đã thấy hình ảnh của ông xuất hiện trực tiếp ở các vùng bị bão lụt để chỉ đạo xử lý các công việc liên quan, thăm hỏi người dân.
Những hình ảnh gần gũi, giản dị nhưng xông xáo, quyết liệt, tận tâm đó nên người ta luôn gọi ông là "tư lệnh" ngành của nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đồng thời, hình ảnh "bộ trưởng bão lụt" cũng in sâu trong tâm trí của nhiều người", TS Lợi nhớ lại.

Hình ảnh Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đi tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương khảo sát trận lũ lịch sử năm 2000 ở Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: TS Tô Văn Trường cung cấp
"Đối với anh, chức vụ không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm"
TS Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, cho rằng điều làm nên sự khác biệt của cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ chính là tính cách thẳng thắn, liêm chính và hết lòng vì nông dân.
"Anh không ngại nói những điều gai góc trong các cuộc họp Chính phủ, cũng không né tránh khi báo chí đặt câu hỏi khó. Đối với anh, chức vụ không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm", TS Trường nói.
Ông Trường dẫn lại lời cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từng chia sẻ: "Làm lãnh đạo mà không sát dân thì sớm muộn cũng sẽ xa dân".
"Và quả thực, hình ảnh anh giữa đồng ruộng, trên những tuyến đê, giữa vùng lũ chính là minh chứng sống động cho quan điểm ấy", ông Trường nhấn mạnh.
TS Trường cũng bày tỏ, cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã rời xa và có thể thanh thản, bởi suốt đời mình, ông đã sống trọn vẹn trách nhiệm của một công dân - công dân Lê Huy Ngọ.
"Từ người nông dân, người cán bộ cho đến cương vị Bộ trưởng, anh vẫn luôn giữ cho mình một tấm lòng trong sáng, tận tụy vì dân, vì nước.
Giờ đây, anh đã về cõi thiên thu, nhưng trong ký ức của đồng chí, đồng đội và trong lòng nhân dân, hình ảnh anh - một vị Bộ trưởng của nông dân sẽ mãi được trân trọng và nhớ thương", ông Trường chia sẻ thêm.
Rất nhiều bạn đọc của Tuổi Trẻ Online cũng bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn tới gia đình về sự ra đi của cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Bạn đọc Nguyễn Văn Khanh đã viết: "Thương tiếc ông, cứ nhớ mãi hình ảnh người đàn ông hiền lành mỗi khi đất nước có bão lụt là có ông xuất hiện với vẻ mặt chất phát lam lũ hết lòng hết sức vì nhân dân. Vĩnh biệt ông!".
"Ông đã ra đi, sự mất mát lớn. Người Bộ trưởng của dân. Ông về cõi vĩnh hằng và để lại tiếng thơm cho đời. Chia buồn cùng gia đình ông", bạn đọc Lê Hoài Nam chia sẻ.
Còn bạn đọc Dũng bày tỏ: "Thương tiếc chú - người Bộ trưởng của nông dân Việt Nam. Nhớ những năm bão lụt hình ảnh ông lội trong mưa bão chống lụt, bão thật xúc động".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận