14/05/2018 17:02 GMT+7

Vợ sắp cưới nấc nghẹn bên quan tài 'hiệp sĩ' bị trộm đâm chết

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Đến 16h chiều 14-5, thi thể hai anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi) - hiệp sĩ tử nạn - đã rời Trung tâm pháp y TP.HCM về quê nhà.

Vợ con hiệp sĩ Thôi nghẹn ngào đến nhận thi thể chồng - Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Sáng 14-5, anh và em trai của anh Nguyễn Văn Thôi từ Bình Định vào khi nghe tin anh Thôi tử nạn. Cả hai tới Trung tâm pháp y TP.HCM khi vừa kịp đến giờ khâm liệm anh. Anh Thôi tham gia nhóm "hiệp sĩ bắt cướp" đã gần 7 năm.

Em trai anh Thôi, tay vẫn còn nắm chặt chiếc balô mới từ quê vào, bưng mặt khóc khi trung tâm cho người nhà nhìn mặt người thân lần cuối. Anh che mặt khóc nấc bên thi thể anh trai rồi quay đi giữa đoàn người đang tiến vào thắp hương.

Vợ sắp cưới nấc nghẹn bên quan tài hiệp sĩ bị trộm đâm chết - Ảnh 2.

Em trai của anh Nguyễn Văn Thôi bưng mặt khóc sau khi nhìn mặt anh trai lần cuối - Ảnh: UYÊN TRINH

Nghe tin xấu từ lúc 8h sáng, chị Nguyễn Thanh Dung (vợ cũ anh Thôi) đưa con đến đưa anh về quê nhà.

Hai mẹ con đứng lóng ngóng, không biết phải liên hệ sao, làm những thủ tục gì. Còn cậu bé biết tin bố mất nhưng vẫn chưa định hình được mọi chuyện.

Cũng trong sáng nay, có mặt ở phòng trọ anh Thôi tại quận Tân Bình, chủ nhà Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi) cho biết rất bất ngờ trước thông tin anh mất.

Theo anh Tuấn, anh Thôi chuyển về nhà trọ hơn nửa năm nay, làm nghề chạy xe ôm trước hẻm, sống một mình, tính tình vui vẻ, vô tư.

"Trước giờ cũng có hay nghe anh Thôi kể tham gia đội săn bắt cướp. Người dân xung quanh cũng nhắc nhở anh công việc rất nguy hiểm", anh Tuấn nói.

Vợ sắp cưới nấc nghẹn bên quan tài hiệp sĩ bị trộm đâm chết - Ảnh 3.

Con trai anh Nguyễn Văn Thôi ôm di ảnh cha lên xe về Bình Định an táng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, trên chiếc xe chở thi thể anh Nguyễn Hoàng Nam sắp rời đi, chị Trang - vợ sắp cưới của anh - ngồi gục bên quan tài.

Chị Trang khóc đỏ mặt, tay mân mê vào chiếc quan tài. Mẹ anh Nam dáng người nhỏ nhắn đứng trước cổng Trung tâm pháp y, đợi người nhà lo giấy tờ để đưa con về quê. Anh Nam là con trai duy nhất của bà.

Theo lời anh Huy (một người bạn của anh Nam), anh tham gia đội hiệp sĩ 3 năm nay. Hằng ngày lái xe tải, đêm về cùng các thành viên trong đội đi quanh các khu vực trong địa bàn quận trung tâm thành phố để "săn bắt cướp".

Vợ sắp cưới nấc nghẹn bên quan tài hiệp sĩ bị trộm đâm chết - Ảnh 4.

Chị Trang - vợ sắp cưới anh Nam - lặng lẽ khóc bên quan tài anh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ sáng giờ, mọi người đổ về Trung tâm pháp y TP.HCM rất đông. Ngoài phóng viên các báo đài còn có những người nghe chuyện đến ủng hộ, hỗ trợ, đưa tiễn.

Anh Tường - một thành viên chính của nhóm hiệp sĩ - tay vẫn tất bật ghi tên, nhận hỗ trợ từ những bà con, bạn bè xa gần.

Vợ sắp cưới nấc nghẹn bên quan tài hiệp sĩ bị trộm đâm chết - Ảnh 5.

Vợ sắp cưới của anh Nam trong chiếc xe đưa thi thể anh về Đồng Nai - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vợ sắp cưới nấc nghẹn bên quan tài hiệp sĩ bị trộm đâm chết - Ảnh 6.

5 "hiệp sĩ" bị đâm khi bắt nhóm trộm xe SH, 2 người chết

Như đã thông tin, lúc 20h30 ngày 13-5, một nhóm "hiệp sĩ" đường phố gồm bảy người đi trên 4 xe máy, gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1).

Khi nhóm hiệp sĩ đi đến khu vực Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exciter có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám đuổi theo từ khu Bắc Hải (quận 10) về đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3).

photo-1-15262865556871577557285

Hiện trường vụ việc

Khi hai đối tượng chạy đến trước số 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì phát hiện một xe SH đang dựng trước số 348C Cách Mạng Tháng Tám.

Lúc này, đối tượng ngồi sau xe Exciter xuống xe, đi lại xe SH dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH dựng trước số 348C Cách Mạng Tháng Tám để trộm cắp tài sản.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố đã tổ chức vây bắt đối tượng trộm xe SH. Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe SH thì đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người ra, đâm trúng nhiều anh em trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ (quận 3) tẩu thoát.

Tại hiện trường, có 5 "hiệp sĩ" bị thương và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Thôi và anh Nam đã tử vong trong bệnh viện.

Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị.

Công an làm việc với người nghi vấn liên quan vụ đâm chết 2 Công an làm việc với người nghi vấn liên quan vụ đâm chết 2 'hiệp sĩ'

TTO - Công an quận 3 TP.HCM cho biết chiều 14-5 đã xác định và triệu tập làm việc với 1 nghi phạm nghi vấn liên quan vụ 2 "hiệp sĩ" bị nhóm trộm SH đâm chết đêm 13-5.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên