07/08/2010 06:17 GMT+7

"Vợ chồng tôi yêu Tuổi Trẻ!"

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TT - Đó là lời bộc bạch của vợ chồng ông Cao Thanh Hải và bà Trần Thị Ngọc Anh, hiện là chủ cửa hàng kinh doanh máy tính “C&T” ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp. Hành trình gắn bó với Tuổi Trẻ của ông Hải, bà Anh là câu chuyện dài từ ngày ông bà còn gian nan gầy dựng kinh tế gia đình cho tới khi thành đạt như bây giờ.

8MSULCm1.jpgPhóng to
Ông bà Thanh Hải - Ngọc Anh khoe với ông Dương Thành Truyền (bìa phải) - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - những tờ Tuổi Trẻ còn lưu giữ được - Ảnh: Gia Tiến

Bà Anh nhớ lại: “Chồng mê đọc báo tới mức đi làm về là hỏi vợ: Báo đâu em? Thời đi học, ảnh gom tiền cùng bạn bè đi từ xã Bình Tiên, cách thị xã hơn 8km để tìm mua cho được tờ Tuổi Trẻ. Đọc xong là giữ lại chứ không bỏ đi, kể cả các tờ tin nhanh buổi chiều thời chiến tranh vùng Vịnh cho tới bộ tin nhanh các kỳ World Cup”.

Nhớ lại cái ngày chuyển đồ lên ghe dọn ra thị trấn bắt đầu buôn bán, vợ chồng ông Hải có hàng chục thùng đồ đóng gói cẩn thận, hàng xóm ngỡ họ giàu có lắm, ai dè đến giờ bà Anh mới “bật mí”: “Toàn bộ đồ đạc có chừng vài thùng quần áo, đồ gia dụng, còn lại là... báo Tuổi Trẻ hết”.

Ông Hải vẫn còn nhớ như in ngày nhà ông bị cháy căn gác nhỏ ông dành riêng để lưu trữ báo Tuổi Trẻ, vì thế báo bị cháy mất khá nhiều khiến ông tiếc hùi hụi: “May mà còn giữ được những tờ yêu thích mình để riêng, gần chỗ vợ chồng ngủ nên không bị cháy!”. Cầm trên tay số báo ra ngày 20-6-1992 còn giữ lại nguyên vẹn tám trang chưa rọc nay đã vàng ố, ông Hải lý giải: “Riêng tờ báo này tôi luôn lưu giữ rất kỹ. Đó là số báo có bài xã luận “Khi nào Tuổi Trẻ thành nhật báo?”. Ngày ấy tôi thèm đọc Tuổi Trẻ vô cùng mà phải đọc cách nhật. Ngay khi Tuổi Trẻ có bài này, tôi và bạn bè cứ hi vọng tới lúc mỗi sáng có trên tay một tờ Tuổi Trẻ”.

Ông Dương Thành Truyền - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trong chuyến đến thăm ngày 4-8 đã chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi được biết ước muốn Tuổi Trẻ trở thành nhật báo không chỉ là ước muốn nằm lòng, thôi thúc đội ngũ Tuổi Trẻ, mà đó còn là kỳ vọng của những bạn đọc thân thiết. Dù rằng kỳ vọng đó mãi tới năm 2006 Tuổi Trẻ mới thực hiện được”. Thay mặt ban biên tập, ông Truyền đã trao tặng kỷ niệm chương Tuổi Trẻ và lời tri ân tới vợ chồng ông Hải: “Chính nhờ những bạn đọc như anh chị mà Tuổi Trẻ luôn giữ được sức lan tỏa của tờ báo tới những nơi tưởng chừng như khó khăn nhất, xa xôi nhất”.

Tri ân bạn đọc miền Tây

Trong hai ngày 3 và 4-8, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập, Tuổi Trẻ đã tổ chức đoàn công tác đi thăm và tri ân một số bạn đọc đặc biệt của báo ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Đây là những bạn đọc có thâm niên đọc báo Tuổi Trẻ nhiều năm (từ 25 năm trở lên), đồng thời có những gắn bó rất thân thiết với Tuổi Trẻ (lưu giữ báo, có những kỷ niệm sâu sắc, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Tuổi Trẻ...).

c5Ylq1yR.jpgPhóng to

Cụ Từ Tấn Phát nâng niu kỷ niệm chương “Tuổi Trẻ 35 năm” - Ảnh: Gia Tiến

Tại An Giang, Tuổi Trẻ đã đến thăm ông Nguyễn Văn Liêu (hay Nguyễn An Hòa), ngụ phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc. Ông Liêu tâm sự đầu những năm 1980 ông ở TP.HCM nên có điều kiện sớm đọc rồi... yêu luôn Tuổi Trẻ. Lỡ yêu rồi nên khi về quê nhà ở Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú (An Giang) ông tiếp tục đọc Tuổi Trẻ đều đặn. Hồi đó, để mua được báo ông phải đi xe lôi xuống tận thị trấn Cái Dầu, cách nơi ở 4km, hoặc nhờ người quen nhân tiện đi qua đấy mua giùm.

Từ năm 1990, tại xã Vĩnh Thạnh Trung bắt đầu có điểm bán báo, ông đặt mua Tuổi TrẻTuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần) thường xuyên tại đây. Hoàn cảnh kinh tế gia đình chỉ tạm đủ sống, bản thân bị mất một chân, ông cố tiết kiệm chi xài từng đồng dành tiền mua báo đầy đủ và bắt đầu sưu tập Tuổi Trẻ Chủ Nhật từ đó.

“Tôi rất thích Tuổi Trẻ Chủ Nhật bởi ngoài bài viết nhiều thể loại, những phóng sự xã hội, phóng sự điều tra hay, hấp dẫn còn chứa nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần giúp mình nâng cao kiến thức”, ông nói. Bộ sưu tập Tuổi Trẻ Chủ Nhật luôn được ông lưu giữ cẩn thận, bổ sung. Ông coi đấy là một tài sản tinh thần quý giá và thỉnh thoảng vẫn giở ra đọc lại những tờ báo cũ...

Còn với cụ Từ Tấn Phát, ngụ ở Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang (nhân vật trong bài “88 năm và 34 năm đọc báo Tuổi Trẻ”), khi hay tin báo Tuổi Trẻ đến thăm, cả gia đình cụ náo nức mấy đêm liền. Nhiều người dân quanh xóm cũng đến chung vui cùng gia đình cụ. Bà con kể nhờ Tuổi Trẻ mà nắm được rất nhiều thông tin, điều mà người dân nông thôn còn thiếu. Nhờ báo mà bà con nắm tình hình giá cả thị trường, biết định hướng và chọn ngành học, chọn trường phù hợp cho con em mình... Giờ đây con cháu họ tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, từ đó càng có thêm nhiều người là bạn đọc thân thiết với Tuổi Trẻ.

Thay mặt báo Tuổi Trẻ, ông Dương Thành Truyền, phó tổng biên tập, đã chân thành tri ân tấm lòng gia đình ông Liêu, cụ Phát đã gắn bó cùng Tuổi Trẻ những năm qua.

ĐỨC VỊNH

LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất