
Người thân trò chuyện cùng ông Quang qua điện thoại sau khi tìm thấy ông - Ảnh: GĐCC
Liên quan một vụ mất tích thu hút quan tâm của nhiều bạn đọc, theo gia đình, sáng sớm 31-3, ông Trần Quang (73 tuổi) rời nhà (phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) để chở cháu đến trường. Nhưng sau đó, ông không về nhà và mất liên lạc.
Cụ ông chở cháu đi học rồi mất tích, được tìm thấy ở rừng núi cách nhà 40km
Ngay lập tức gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, đồng thời cũng báo cơ quan chức năng. Đến ngày 1-4, qua trích xuất camera, người dân phát hiện ông chạy xe máy về hướng xã Sa Thầy.
Tối cùng ngày, chiếc xe máy của ông được tìm thấy ở lối mòn cách khu dân cư làng Bar Gốc, xã Sa Thầy (xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum trước đây) khoảng 1km. Nơi đây là đồi núi, có rừng sản xuất xen lẫn rừng tự nhiên.
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và người dân cùng tìm kiếm trong bán kính khoảng 1km quanh vị trí phát hiện xe, tuy nhiên đến sáng 2-4 vẫn chưa có tung tích.
Khi đó điều gia đình lo nhất là sau hai ngày, với sức khỏe yếu, thiếu thức ăn và nước uống, cơ thể sẽ suy kiệt trong khi tuổi ông đã cao, trí nhớ suy giảm.
Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, ông Quang được tìm thấy cách nơi để xe máy khoảng 1km và cách làng Bar Gốc khoảng 2km.
Nhiều bạn đọc chia sẻ niềm vui với gia đình đã tìm được người thân. "May là tìm thấy cụ ông, chứ đi lạc vào rừng núi xa như vậy thì nguy hiểm quá", bạn đọc Tú viết.
"Có lẽ nên nghĩ đến việc trang bị thiết bị định vị hoặc điện thoại cho người lớn tuổi khi đi xa", bạn đọc Giang góp ý thêm.
Cũng liên quan việc tìm người thân, tuần qua Tuổi Trẻ Online đã chia sẻ thông tin em Đỗ Anh Thư (sinh năm 2011, ngụ xã Xuân Hòa, Đồng Nai) rời nhà và mất liên lạc gần một tháng nay. Người cha hay tin con đang ở TP.HCM liền chạy lên tìm kiếm, hỏi han khắp nơi.
Từ những phản hồi trên mạng về việc con gái đang ở gần khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Đỗ Duy Tài (43 tuổi, cha em Thư) gác lại công việc, vội vã lên TP.HCM tìm con.
Hơn nửa tháng nay, ông ở nhờ nhà người thân tại quận 8 (cũ), mỗi ngày cầm ảnh con gái rồi rong ruổi khắp các nẻo đường hỏi han thông tin nhưng đến nay vẫn không tìm được con.

Con gái mất liên lạc gần một tháng, ông Đỗ Duy Tài cầm ảnh con gái từ Đồng Nai lên TP.HCM hỏi han, tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy - Ảnh: Người nhà cung cấp
Lần theo các thông tin, ông Tài được biết con gái xuất hiện ở sau Bệnh viện Chợ Rẫy xin cơm từ thiện ăn. Đồng thời, Thư cũng hỏi xin việc làm nhưng quán không nhận vì bé gái không có giấy tờ.
"Tôi đi kiếm đuối sức rồi, cũng không đi làm được nữa, tình trạng kéo dài tôi không biết phải làm sao. Mong mọi người chia sẻ giúp để tôi sớm tìm gặp cháu. Xin cảm ơn nhiều lắm", ông Tài bộc bạch.
Dữ liệu từ camera cá nhân sẽ được chia sẻ với công an
Trong tuần qua bạn đọc quan tâm đến thông tin phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.
Chính phủ đã quy định dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung, kết nối đến trung tâm camera giám sát công an cấp xã.
Điều này phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Dữ liệu camera giám sát do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ được lưu trữ tại trung tâm camera giám sát công an cấp xã, hoặc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Việc chia sẻ dữ liệu camera của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện theo Điều 18 của Luật Dữ liệu và các văn bản pháp luật có liên quan; cơ quan công an tiếp nhận dữ liệu được chia sẻ có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo các quy định.
Theo bạn đọc Mỹ Mỹ, nếu việc chia sẻ dữ liệu này được làm tốt thì sẽ tăng cường an ninh, tận dụng được nguồn dữ liệu xã hội. Tuy nhiên "có quy định rõ về bảo mật và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận thì người dân cũng an tâm hơn trong việc chia sẻ dữ liệu", bạn đọc Chi góp ý.
Vì sao chơi cây muội hồng? Coi chừng vi phạm pháp luật
Trong những tháng qua, tại nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân vào rừng tự nhiên núi đá cheo leo, nguy hiểm... để khai thác cây muội hồng, bán cho người chơi cây cảnh.
Người khai thác cây muội hồng còn livestream trên mạng xã hội khi đang khai thác trên rừng tự nhiên núi đá, đồn thổi màu sắc tâm linh là đặt cây muội hồng trong nhà sẽ có "vượng khí", luôn mát mẻ. Chào giá công khai từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cây.
"Cơn sốt" thú chơi và định giá cây muội hồng vừa qua cũng giống như "cơn sốt" về cây hoa lan đột biến cách đây vài năm.
Theo cán bộ kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán cây muội hồng bắt đầu xuất hiện tại tỉnh này từ giữa năm 2025.
Tại một số xã thuộc các huyện cũ như Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Như Thanh, người dân leo lên vách núi đá khai thác cây muội hồng bán cho đầu nậu thu mua, chuyển ra các tỉnh phía Bắc.
Cây muội hồng có tên khoa học là Syzygium myrtifolium, thuộc họ sim (Myrtaceae) thân gỗ, thông thường có nguồn gốc từ rừng tự nhiên. Lá cây này xanh thẫm, rễ cây vươn dài bám chặt vào núi đá.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Cử - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa - cho biết về giá trị của cây muội hồng thì không thuộc cây quý hiếm, chỉ là cây thân gỗ thông thường.
Từ đầu tháng 2-2026 đến nay, đơn vị phối hợp với các hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vụ việc liên quan đến cây muội hồng.
Trong hai tháng qua, đội kiểm lâm cơ động đã bắt giữ, tịch thu hơn 100 cây muội hồng; xử lý về hành vi vận chuyển, tàng trữ cây rừng tự nhiên trái phép.
"Một loại cây rừng bình thường mà bị đẩy giá lên hàng chục, hàng trăm triệu thì rất bất thường. Những "cơn sốt" kiểu này thường chỉ tồn tại nhất thời rồi lại rớt giá, bạn đọc Nhiên Nhiên nhận xét.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận