Quý tử họ Bạc lần đầu lên tiếngXem hồ sơ vụ án Bạc Hi Lai trên TTO
Phóng to |
|
Bà Cốc Khai Lai và doanh nhân Neil Heywood - Ảnh: Telegraph |
Báo Telegraph dẫn nguồn tin các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết nguyên giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã tiết lộ với nhân viên Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô rằng bà Cốc Khai Lai thừa nhận mình chịu trách nhiệm về cái chết của ông Neil bằng câu nói: “Tôi đã làm điều đó”. Ông Vương khẳng định ông Heywood đã bị cưỡng ép uống thuốc độc. “Ông Heywood đã nhổ chất độc đó ra và họ đã ép ông ấy uống thêm lần nữa”.
Trong khi đó, con trai ông Bạc Hi Lai là Bạc Qua Qua hiện học tại Trường Kennedy (ĐH Harvard, Mỹ) đã công bố bức thư ngỏ lần đầu tiên để bảo vệ hình ảnh của mình. Trong thư, Bạc Qua Qua khẳng định mình không phải là sinh viên tồi và đưa ra điểm số chứng minh. Bạc Qua Qua cũng nhấn mạnh khoản tiền để anh ta có thể theo học tại những ngôi trường danh tiếng hàng đầu của Mỹ và Anh là nhờ học bổng và “sự rộng lượng” của người mẹ vốn là một luật sư thành đạt.
Bạc Qua Qua thừa nhận lối sống giàu sang, những bữa tiệc tùng xa hoa tại ĐH Oxford (Anh), nhưng cho đó là những hoạt động xã hội bình thường mà hầu hết sinh viên đều tham gia, và không thừa nhận có lái siêu xe Ferrari như báo chí đăng tải. Cuối thư, Bạc Qua Qua “yêu cầu báo chí không xâm phạm vào cuộc sống của các giáo viên, bạn bè và bạn đồng môn của tôi”. Theo trang web của Trường Kennedy, sinh viên tại đây chi phí ít nhất là 70.802 USD/năm học gồm cả tiền ăn ở, học phí.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận