07/12/2014 21:00 GMT+7

VN xuất sắc đá bại Malaysia 2-1

TTO
TTO

TTO - Tối 7-12, hai bàn thắng đẹp mắt của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết đã giúp tuyển VN lội ngược dòng đá bại Malaysia 2-1 trên sân khách trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014.

Dù chịu sức ép cực lớn từ gần 80.000 cổ động viên Malaysia nhưng tuyển VN vẫn thi đấu tự tin với lối chơi kỹ thuật và bật tường nhóm nhỏ. Ngay ở phút thứ 4, VN đã có cơ hội vượt lên sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, tiền vệ Hoàng Thịnh lại dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế đối mặt với thủ môn sau đường chuyền rất đẹp của Công Vinh.

Không tận dụng được cơ hội tạo ra, VN đã phải trả giá. Phút 13, hậu vệ VN phá bóng không thành từ quả phạt góc, Zubir Azmi từ tuyến hai lên tung cú đá bồi cực mạnh. Trọng tài cất còi và chỉ tay vào chấm 11m vì cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ Huy Hùng. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Safiq Rahim đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỉ số cho Malaysia. 

Bị thủng lưới nhưng các cầu thủ VN vẫn thi đấu rất tự tin. Vẫn là những pha phối hợp bật tường một chạm nhóm nhỏ gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Malaysia. Và trong một tình huống như vậy, VN đã có bàn gỡ 1-1 ở phút 32 với pha ập vào đá bồi của Võ Huy Toàn sau khi cú dứt điểm của Văn Quyết bị thủ môn Fahmi Che Mat đẩy ra.    

Sang hiệp 2, Malaysia đẩy cao đội hình tấn công, còn VN lui về chơi phòng ngự phản công. Bước ngoặt   của trận đấu đến ở phút 59 khi HLV Toshiya Miura tung tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Phạm Thành Lương.

Đây là một quyết định chính xác của HLV người Nhật Bản, bởi chỉ một phút sau khi có mặt, Mạc Hồng Quân đã có đường chuyền đẹp mắt cho Văn Quyết bứt tốc độ băng lên. Sau một pha ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Zubir Azmi, Văn Quyết thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật vào góc xa hạ thủ môn Fahmi Che Mat, nâng tỉ số lên 2-1 cho VN.

Không muốn trắng tay trên sân nhà, Malaysia dồn đội hình lên tấn công, nhưng các hậu vệ VN đã thi đấu tỉnh táo và hóa giải thành công hầu hết những pha lên bóng của đội chủ nhà.

Thắng chung cuộc 2-1, VN đã tạo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014. Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 11-12 tới, VN chỉ cần thủ hòa Malaysia là có mặt ở trận chung kết.  

Diễn biến trận đấu:

Phút 90+5, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về VN.

NGUY HIỂM! Phút 90+4, từ quả phạt góc bên cánh trái, Indra Putra bật cao đánh đầu về góc xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

THẺ VÀNG! Phút 89, trung vệ Tiến Thành nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gary Robbat.

Phút 88, trọng tài đã cho dừng trận đấu để các bác sĩ vào sân chăm sóc cho Hoàng Thịnh. Tiền vệ Hoàng Thịnh đang bị đau sau pha va chạm rất mạnh với Gary Robbat. 

THAY NGƯỜI! Phút 84, VN thay người cuối cùng với Nguyễn Thanh Hiền (31) vào thay cho Võ Huy Toàn (25).

THAY NGƯỜI! Phút 81, Malaysia thay người cuối cùng với Indra Putra (13) vào thay cho Azamuddin Akil (19). 

THẺ VÀNG! Phút 77, Mạc Hồng Quân nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gary Robbat. 

NGUY HIỂM! Phút 73, VN có pha phản công nguy hiểm ở trung lộ. Nhưng lần này Hồng Quân lại đẩy bóng hơi mạnh ở tình huống quyết định, tạo cơ hội cho thủ môn Fahmi Che Mat băng ra cản phá. 

THAY NGƯỜI! Phút 72, Malaysia thay người thứ hai với Manaf Mamat (18) vào thay cho  Idlan Talaha (9). 

THẺ VÀNG! Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ Safiq Rahim vì hành động xô xát với trung vệ Tiến Thành.

NGUY HIỂM! Phút 66, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Mặc Hồng Quân đã có đường chuyền rất đẹp cho Công Vinh thoát xuống đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Công Vinh lại xử lý bóng hơi chậm, tạo cơ hội cho hậu vệ Malaysia lui về cản phá.

VAAAÀOOOO...! 2-1 cho VN. Phút 60, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Mạc Hồng Quân đã có đường chuyền như đặt cho Văn Quyết băng lên. Sau một pha ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Zubir Azmi, Văn Quyết thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật vào góc xa nâng tỉ số lên 2-1 cho VN. 

THAY NGƯỜI! Phút 59, VN thay người đầu tiên với Mạc Hồng Quân (27) vào thế chỗ tiền vệ Phạm Thành Lương (19).

THAY NGƯỜI! Phút 58, Malaysia thay người đầu tiên với Gary Robbat (15) vào thay cho Hafil Kamal (20) 

Phút 55, hậu vệ Malaysia phá bóng không thành công, Hoàng Thịnh có bóng trống trải trước vòng cấm nhưng lại dứt điểm lên trời.

Phút 50, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Safee Sali thoát xuống tung cú dứt điểm ngay mép vòng cấm nhưng thiếu chính xác. 

Hiệp 2 trận Malaysia - VN đã bắt đầu.

Phút 45+4, trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) nổi còi cho hiệp 1 trận Malaysia - VN kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số hòa 1-1.

Phút 43, một cơ hội nữa đến với VN sau quả phạt góc bên cánh phải. Nhưng lần này pha ập vào dứt điểm của Ngọc Hải đã bị các hậu vệ Malaysia chặn đứng. 

Phút 38, VN được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Thành Lương thực hiện pha treo bóng nhưng không có cầu thủ VN nào đón được.

VAAAÀOOOO...! 1-1 cho VN. Phút 32, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Văn Quyết thoát xuống tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Fahmi Che Mat không thể bắt dính bóng. Bóng bật ra, Huy Toàn ập vào đá bồi quân bình tỉ số 1-1 cho VN. 

Phút 30, trung vệ Tiến Thành có pha xoạc bóng chính xác ngay trong chân Safee Sali, cắt đứt đợt phản công của đội chủ nhà Malaysia.

THẺ VÀNG! Phút 27, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Muslim Ahmad (Malaysia) vì vào bóng nguy hiểm với Công Vinh.

Phút 25, những phút vừa qua VN nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp khó khăn trước lối chơi áp sát và đá rắn của Malaysia.

Phút 16, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Công Vinh thoát xuống tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Fahmi Che Mat.  

VAAAÀOOOO...! 1-0 cho Malaysia. Trên chấm 11m, đội trưởng Safiq Rahim đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỉ số trận đấu. 

PENALTY! Phút 13, trọng tài người Trung Quốc Ma Ning cho Malaysia được hưởng quả 11m vì cho rằng Huy Hùng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú dứt điểm của các cầu thủ Malaysia.

Phút 10, từ pha lên bóng bên cánh phải, Huy Toàn thực hiện đường chuyền ngang cho Công Vinh đang đứng trống trải trước vòng cấm. Đáng tiếc pha xoay người dứt điểm của Công Vinh lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ môn Fahmi Che Mat. 

Trong 5 phút đầu, VN thi đấu đầy hứng khởi với những pha phối hợp ở cự li ngắn.

NGUY HIỂM! Phút 4, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Công Vinh đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Malaysia cho Hoàng Thịnh thoát xuống. Đáng tiếc pha dứt điểm kỹ thuật về góc xa của Hoàng Thịnh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu đã bắt đầu. Hiệp 1, Malaysia là đội giao bóng trước.

Trận này, VN không có đội hình mạnh nhất. Hai cầu thủ quan trọng không thể góp mặt trong trận gặp Malaysia là hậu vệ Xuân Thành do chấn thương và tiền vệ Vũ Minh Tuấn bị treo giò vì đã nhận đủ hai thẻ vàng.

Bên phía đội chủ nhà Malaysia, Mohd Amri Yahyah và Shukor Adan cũng không thể góp mặt vì án treo giò.

[box]Đội hình xuất phát của hai đội:

Malaysia: Fahmi Che Mat, Mahali Jasuli; Safiq Rahim, Idlan Talaha, Safee Sali, Kunanlan, Azamuddin Akil, Hafil Kamal, Zubir Azmi, Muslim Ahmad, Fadhli Shas. 

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Ngọc Hải; Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương; Văn Quyết, Công Vinh.[/box]  

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên