
Robert Duvall là diễn viên đa tài của điện ảnh, truyền hình và sân khấu - Ảnh: Sara Krulwich/The New York Times
Theo New York Times, Robert Duvall - diễn viên huyền thoại của Bố già và Apocalypse Now - qua đời vào ngày 15-2, thọ 95 tuổi. Thông tin này được người vợ Luciana Duvall thông báo trong một tuyên bố, cho biết ông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.
Tom Hagen và câu thoại ấn tượng trong Apocalypse Now
Robert Duvall đã đóng nhiều vai đáng nhớ, trong đó có vai diễn kinh điển Tom Hagen trong phim The Godfather (Bố già) năm 1972 và The Godfather Part II năm 1974. Đây là một trong những nhân vật thú vị nhất của Bố già.
Tom Hagen của con nuôi không chính thức của gia đình Corleone và làm cố vấn pháp lý, chiến lược kiêm luật sư cho gia đình, được coi là "bộ óc thứ hai" của Bố già. Vai diễn trong Bố già phần đầu tiên đã mang về cho ông đề cử Oscar đầu tiên trong số 7 đề cử của ông.

Al Pacino (trái) và Robert Duvall trong phim The Godfather Part II - Ảnh: Paramount/Kobal/Shutterstock
Bên cạnh vai diễn trong Bố già, Robert Duvall còn là diễn viên có câu thoại từng được bầu chọn ấn tượng nhất trong lịch sử điện ảnh. Đó là câu thoại của nhân vật Bill Kilgore (Robert Duvall đóng) trong Apocalypse Now: "Tao yêu mùi bom nalpalm vào buổi sáng... Chú mày biết không, cả mùi xăng trên ngọn đồi cứ như là mùi của chiến thắng... Một ngày nào đó cuộc chiến này sẽ tàn".
Ông còn nổi tiếng với khả năng hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau trong các bộ phim như To Kill a Mockingbird, Apocalypse Now, The Great Santini, The Apostle, A Civil Action, The Judge, The Outfit và loạt phim truyền hình Lonesome Dove.
Trong sự nghiệp lâu dài và đa dạng, Robert Duvall đã được đề cử 7 lần cho giải Oscar và giành chiến thắng một lần, với phim Tender Mercies (1983).

Robert Duvall chụp ảnh chân dung ở Beverly Hills, California vào năm 2014 - Ảnh: REUTERS
Robert Duvall và năng lượng diễn xuất gần như vô tận
Theo New York Times, Robert Duvall sở hữu nguồn năng lượng diễn xuất dường như vô tận, có thể hóa thân thành một luật sư mafia, một ca sĩ nhạc đồng quê hết thời, một cảnh sát hoài nghi, một phi công thủy quân lục chiến hống hách, một chỉ huy quân đội tham chiến ở Việt Nam, một người ẩn dật ở miền Nam và hàng loạt nhân vật khác trong phim, sân khấu và truyền hình.
Điểm độc đáo của Robert Duvall là khả năng nhập vai sâu sắc đến mức dường như biến mất vào trong nhân vật. Đạo diễn người Úc Bruce Beresford, người chỉ đạo ông trong bộ phim Tender Mercies năm 1983, cảm thấy "kỳ lạ, thậm chí rùng rợn" khi lần đầu tiên được chứng kiến.

Năm 2015, diễn viên Robert Duvall và người vợ Luciana Duvall dự tiệc Vanity Fair Oscar Party tại Beverly Hills, California - Ảnh: REUTERS
Trong bộ phim Tender Mercies, Robert Duvall vào vai Mac Sledge, một ngôi sao nhạc đồng quê nghiện rượu, hết thời, tìm thấy lẽ sống khi kết hôn với một góa phụ có con trai nhỏ. Vai diễn mang về giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Oscar duy nhất trong sự nghiệp của ông.
Trước khi qua đời, Robert Duvall sống tại một trang trại ngựa rộng lớn ở The Plains, thuộc hạt Fauquier, Virginia, phía tây Washington.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận