23/10/2015 10:13 GMT+7

Viết tự truyện bằng cách... chớp mắt

HUYỀN TRANG
HUYỀN TRANG

TT - Bà Gong Xunhui (Cung Huân Huệ), 62 tuổi, sống ở Thành Đô, Trung Quốc, mắc phải hội chứng xơ cứng teo cơ (ALS) khiến bà hiện gần như bất động.

Bà Cung hằng ngày vẫn chớp mắt trước màn hình máy tính viết tự truyện và trò chuyện với bạn bè trên mạng xã hội QQ - Ảnh chụp lại từ đài truyền hình TQ
Bà Cung hằng ngày vẫn chớp mắt trước màn hình máy tính viết tự truyện và trò chuyện với bạn bè trên mạng xã hội QQ - Ảnh chụp lại từ đài truyền hình TQ

Theo báo Daily Mail, bác sĩ cho hay bà chỉ có thể sống từ 3 - 5 năm. Di chứng của căn bệnh khiến bà không thể nói hay di chuyển, chỉ có đôi mắt còn hoạt động. Mọi sinh hoạt cơ bản đều dựa vào sự hỗ trợ của chồng.

Tuy nhiên, bà vẫn mạnh mẽ vượt qua sự khắc nghiệt của số phận. Hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch cho cuốn tự truyện.

Ông Trương chồng bà cho biết mỗi ngày của bà bắt đầu từ 8g sáng đến 10g tối trước màn hình máy tính. Nhờ máy tính gắn camera có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ mắt để phát ra lệnh gõ chữ, bà Cung vừa viết tự truyện, vừa trò chuyện với bạn bè trên trang mạng xã hội QQ của Trung Quốc.

Bằng cách chớp mắt hàng chục ngàn lần, bà viết tối đa được 3.000 từ mỗi ngày và cuốn tự truyện dài 150.000 từ được hoàn thành sau một năm ròng rã.

Bà Cung thổ lộ: “Cuốn tự truyện không phải kể về cuộc đời đau khổ của tôi. Mà với những gì đã trải qua tôi muốn khuyến khích, động viên những người cùng hoàn cảnh vượt qua thử thách trong cuộc sống. Thử thách làm chúng ta mạnh mẽ hơn”.

HUYỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên