29/05/2016 10:54 GMT+7

Việt Nam hay... cãi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này, ông có nói lộn không? Xưa nay người ta nói Quảng Nam hay cãi chứ...

- Hi hi, Quảng Nam hay cãi thì chuyện đó xưa rồi, thậm chí đã có nhiều sách báo viết về đặc thù đó của người dân xứ Quảng. Nhưng đó là câu chuyện trong nước, còn ở tầm quốc tế, chắc thiên hạ rồi đây sẽ có câu “Việt Nam hay cãi”.

- Căn cứ vào đâu mà ông nói thế?

- Trời, gì chứ căn cứ thì kể cả ngày không hết. Này nhé, ông tổng thống Hoa Kỳ về từ đời tám hoánh nào rồi, nhưng đến giờ dân mình vẫn còn cãi nhau tưng bừng quanh cái chuyện cô ca sĩ hát quốc ca hôm đón ông ấy.

Hay câu chuyện ở tận đâu đâu bên xứ vùng Vịnh, có anh chồng rút súng bắn một nam bác sĩ sản khoa vì cái tội thấy thân thể vợ mình khi đỡ đẻ; vậy mà người mình cũng cãi nhau tưng bừng khi chia làm hai phe, một ủng hộ và một mắng nhiếc...

- Nhưng cãi nhau cũng hay mà, nó là bài tập để rèn thói quen phản biện đấy!

- Hay cái nỗi gì mà hay, phản biện nó khác với cãi. Một bên cần lập luận, lý lẽ chắc chắn, khoa học; còn một bên cứ chống chế, nói lấy được, nói bừa theo cảm tính để bảo vệ cái lý của mình. Hai chuyện này khác nhau xa lắm.

- Không, tui không chịu, có cãi là có vui, còn hơn không cãi, ai nói gì cũng gật...

- Đấy, lại cãi nữa rồi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên