Phóng to |
| Cùng san sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái sẽ giúp củng cố gia đình - Ảnh minh họa: T.T.D. |
Hôn nhân tan vỡ, ai cũng cho rằng mình là đúng nhưng cả hai đều không nghĩ khởi điểm của cuộc chia tay này chính là việc vặt.
Giọt nước tràn ly
Gia đình Hoa và Trường (ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là bà con xa với vợ chồng tôi. Tuy là bà con xa nhưng hai gia đình chúng tôi thân nhau ở chỗ là người cùng quê, cùng vào Nam lập nghiệp. Từ chỗ thân tình nên có gì hai gia đình chúng tôi cùng trao đổi, hỏi ý kiến của nhau, đồng thời vợ chồng tôi cũng là người san sẻ, chứng kiến, hòa giải rất nhiều cuộc đấu khẩu, “chiến tranh lạnh” của vợ chồng Hoa và Trường. Qua nhiều lần chứng kiến cảnh bất hòa của vợ chồng Hoa, tôi nhận thấy một điểm chung làm nảy sinh mâu thuẫn chính là việc lặt vặt trong gia đình.
Hoa và Trường làm cùng công ty. Mỗi lần tan sở, trong khi Hoa nai lưng ra với việc nhà thì Trường chỉ biết nằm đọc báo, xem tivi hoặc dạo chơi ở quán cà phê gần nhà, chờ lúc nào vợ nấu xong cơm nước thì về ăn... Vừa chán vừa tủi vì phải “bơi” một mình, Hoa góp ý nhẹ nhàng với chồng, hi vọng Trường sẽ cảm thông, chia sẻ với mình những việc lặt vặt trong nhà. Góp ý nhẹ nhàng chẳng làm thay đổi được tình hình, dần dần Hoa thường xuyên cáu gắt nhưng bản chất “gia trưởng” trong Trường vẫn còn nguyên vẹn. Lâu dần Hoa trở thành “cái máy nói” - điều đó vô tình đã làm cho Trường tự ái, cảm thấy nhàm chán. Không biết từ lúc nào, biệt danh “lắm mồm” cũng được Trường gắn cho vợ.
Sự nhàm chán trong đời sống vợ chồng được kéo căng bằng những cuộc cãi vã, những lời lẽ xúc phạm, thậm chí là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”... giữa vợ chồng Hoa, đến mức Trường phải thuê nhà ở riêng, thỉnh thoảng mới về thăm con một lần. Việc gì đến cũng đến, “trời không nghe đất, đất cũng chẳng nghe trời”, chẳng ai chịu xuống nước, nhường nhịn ai nên Hoa làm đơn xin li hôn. Mặc dù được hai bên gia đình vun vào nhằm hàn gắn nhưng hai người nhất quyết đưa nhau ra tòa. Lý do chính thức để chia tay được họ nhắc đi nhắc lại tại tòa cũng như ở các cuộc họp của hai bên gia đình rằng: “Anh ta là người gia trưởng, vũ phu”, “Cô ta là người ngoa ngoắt”...
Đâu là cuộc hôn nhân bền vững?
Nhiều cặp vợ chồng, nhiều chuyên gia tâm lý cũng rất khó giải thích cặn kẽ lý do khi gặp các tình huống cụ thể, đại loại như: tại sao họ yêu nhau đến 10 năm nhưng sau khi cưới nhau chỉ chung sống được với nhau ba năm rồi đưa nhau ra tòa li dị? Hay, tại sao họ phải vượt qua bao nhiêu rào cản mới đến được với nhau nhưng sống với nhau chỉ một thời gian thì lục đục, “cơm không lành, canh chẳng ngọt”? Đi sâu tìm hiểu có thể nhận thấy yêu là một chuyện nhưng đời sống hôn nhân lại là chuyện khác. Bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ/chồng bắt đầu bộc lộ những nhược điểm thuộc về bản chất và khi những nhược điểm ấy không được khắc phục, mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng sẽ phát sinh, phát triển. Nếu độ lục đục ngày càng tăng, các mâu thuẫn được kéo căng bằng các cuộc đấu khẩu với những lời lẽ xúc phạm nhau, thậm chí là “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” thì nguy cơ tan vỡ hôn nhân càng cao.
Một số thống kê cho thấy để duy trì cuộc sống gia đình, các thành viên mà chủ yếu là vợ và chồng phải mất 6-7 giờ mỗi ngày giải quyết các việc vặt như chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt ủi quần áo, đưa đón con đi học... Tuy có sự khác biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn trong việc tham gia của các thành viên vào công việc lặt vặt trong gia đình, nhưng nhìn chung hơn 70% chị em phụ nữ và gần 30% ông chồng làm những việc vặt đó.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là câu nói của ông bà ta xưa kia để lại và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong thời đại nào thì người phụ nữ cũng cần những đức tính bao dung, nhẫn nhịn..., còn người đàn ông vẫn luôn là trụ cột của gia đình. Nhưng để cuộc hôn nhân được bền vững thì phải bao hàm nhiều yếu tố như tình yêu, sự tôn trọng lẫn nhau, sự đóng góp về mặt kinh tế và việc người chồng tự nguyện chia sẻ các công việc nhà thì gia đình sẽ luôn giữ được hòa khí. Ngoài ra, việc người chồng chủ động san sẻ với vợ những việc vặt trong nhà chính là nhân tố mang lại tiếng cười, niềm vui cho hạnh phúc lứa đôi.
________________
(*): Nhân vật đã được tác giả đổi tên vì những lý do tế nhị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận