30/03/2023 09:13 GMT+7

Vì sao ò e í?

Nghệ sĩ ò e í, lặn mất tăm làm sao kiếm? Những ai sợ bị lộ?

Anh diễn viên hay quảng cáo giảm mỡ siêu tốc, chị diễn viên hay lai-chym quảng cáo cách làm da láng o siêu tốc và cô diễn viên hay đóng clip thuốc chữa bệnh trĩ họp bàn với nhau sau khi bị phanh phui quảng cáo lố, sai sự thật.

- Giờ làm sao đây ta?

- Chưa biết làm sao đây, các phóng viên a lô quá trời nhưng phải ò e í thôi.

- Tưởng giả làm bệnh nhân kiếm ít tiền ai dè giờ bị bóc phốt. Cũng chỉ vì tin mấy cái nhãn hàng, tin mấy cái giấy phép. Hay là nói chúng ta cũng là nạn nhân bị mấy nhãn hàng kia lừa?

- Thôi đi, tin tiền chứ nạn nhân gì!

- Giờ sắp bị xử lý kìa, biết làm sao? Hay mình lai-chym lại xin lỗi?

- Coi chừng lai-chym lộ ra bụng bia vẫn hoàn bụng bia, da vẫn xù xì, trĩ ngồi không được thì bị xử lý lừa đảo.

- Vậy phải làm "ngư dân" thôi!

- Ủa là sao?

- Là lặn đó. Phóng viên gọi điện cứ ngoài vùng phủ sóng, cứ lặn một thời gian, mai mốt thấy êm êm rồi nổi lên lại, từ nay xin chừa chứ biết làm sao!

- !!!

"Ông hoàng cởi truồng"'Ông hoàng cởi truồng'

Ở xứ nọ có nhiều người thích làm ông hoàng, bà chúa. Nổi tiếng một tí tự xưng ta là vua, hát được ái mộ thì tự nhận là diva - divo, mới có tiếng tăm là xuất bản tự truyện, hồi ký, làm cả phim về đời mình...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên