03/08/2010 11:52 GMT+7

Vẽ trọn sông Hằng bằng chính nước sông Hằng

TIẾP TRƯƠNG (Theo Sydney Morning Herald
TIẾP TRƯƠNG (Theo Sydney Morning Herald

TTO - Có thể với nhiều người sông Hằng không còn thiêng liêng nhưng với họa sĩ người Úc Kevin Pearsh nó vẫn là nguồn cảm hứng bất tận. Ông đã đi suốt chiều dài con sông để vẽ nên bộ sưu tập Ganges 21.

91q47OJ9.jpgPhóng to
Họa sĩ người Úc Kevin Pearsh

Kevin Pearsh đã đi bộ, đi thuyền và các phương tiện di chuyển trên cạn, từ đầu nguồn con sông trong hang tuyết Gaumukh trên rặng Himalaya cho tới đồng bằng phì nhiêu nơi sông Hằng đổ vào vịnh Bengal, để sau cùng có được 21 bức tranh ký sự.

Họa sĩ gốc Melbourn nhưng sinh sống tại Pháp hoàn tất hành trình của mình sau ba chặng trong vòng hai năm 2006 và 2007, ghi chép chuyến đi với phác thảo, ảnh chụp và tranh màu nước, được vẽ bằng chính nước con sông thiêng.

Khi về lại xưởng vẽ của mình Kevin mới bắt đầu vẽ bằng sơn dầu. Công đoạn này mất thêm 2 năm rưỡi nữa. Bộ sưu tập, có tên là Ganges 21 lần đầu tiên đã ra mắt công chúng tại New Dehli. Sở dĩ 21 bức là vì con số 21 rất linh hiển trong đạo giáo Hindu.

mbumBec9.jpgPhóng to
1AodNJ9F.jpg
Một số tác phẩm sơn dầu

Các tranh sơn dầu khổ lớn dựng lên toàn cảnh 2500 km đường sông, từ chỗ giao nhau ở Devprayag cho đến thành phố thiêng Haridwar, những phản chiếu của Varanasi, những thuyền trên Tây Bengal, cây cầu nổi tiếng Howrah ở Kolkata, nơi con sông sau cùng về với biển.

Bức được nhiều người ưa thích nhất vẽ một cậu bé cô đơn trước dòng sông mênh mông ở bang Bihar. “Tôi thấy mình cũng như cậu bé ấy”, Kevin nói. “Chúng ta ai cũng có những lúc như vậy”.

TIẾP TRƯƠNG (Theo Sydney Morning Herald
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất