Về phố sát ngày thi

T.HUỲNH - H.BÌNH - D.TRÂN
T.HUỲNH - H.BÌNH - D.TRÂN

TT - Điều dễ dàng nhận thấy năm nay là thí sinh chờ đến sát ngày thi mới về thành phố. Đến ngày 1-7, lượng thí sinh, phụ huynh từ các tỉnh thành đổ về TP.HCM tăng nhưng so với những năm trước vẫn ít hơn.

YbrUkjK7.jpgPhóng to
Thí sinh Đinh Huỳnh Như Ngọc và cha tại bến xe miền Đông, TP.HCM trưa 1-7 - Ảnh: Hà Bình

Ghi nhận tại các cửa ngõ vào TP.HCM những ngày qua cho thấy thí sinh, phụ huynh từ các tỉnh thành về TP dự thi ĐH năm nay cận ngày thi hơn những năm trước đó.

Cận ngày thi mới về

Bán bò đưa con đi thi

Trưa 1-7, hai cha con thí sinh Đinh Huỳnh Như Ngọc (huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có mặt tại bến xe miền Đông bắt đầu một tuần đi thi ĐH. Để có tiền đưa con đi thi, ông Đinh Văn Sang - cha Ngọc - cho biết đã bán một trong hai con bò của gia đình được 2,6 triệu đồng làm lộ phí cho con đi thi.

Như Ngọc cho hay bạn là học sinh của Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ). 12 năm liền Ngọc đạt danh hiệu học sinh giỏi, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi bạn được 49 điểm (hóa và toán đạt 9,5 điểm...). Năm nay bạn dự thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM (khối A) và Trường ĐH Y dược TP.HCM (khối B).

H.BÌNH

Tại bến xe miền Đông, sinh viên tình nguyện bắt đầu đón thí sinh từ ngày 3-6 nhưng đến ngày 28-6 mới chỉ đón được khoảng 1.100 thí sinh. “Năm trước, ngày 27 và 28-6, mỗi ngày đón 3.000-4.000 thí sinh nhưng cùng thời điểm năm nay chỉ bằng 1/10” - bạn Nguyễn Thị Thanh, đội trưởng đội tiếp sức mùa thi tại bến xe miền Đông, người có “thâm niên” bốn năm trực chiến tại điểm này để hỗ trợ thí sinh, cho biết.

Tương tự, tại bến xe ngã tư Ga, bạn Nguyễn Thị Thanh Lương - đội trưởng đội tiếp sức mùa thi tại đây - cho biết cao điểm đón thí sinh, phụ huynh về TP dự thi năm trước là ngày 20-6 nhưng năm nay ngày 25-6 mới bắt đầu vào cao điểm. Những ngày này, trung bình mỗi ngày có 300 thí sinh đến bến xe này. “Đặc điểm của điểm này chủ yếu là thí sinh từ các tỉnh Bắc Trung bộ, phía Bắc đi xe vào 2-3 ngày mới đến, nhưng năm nay nhiều bạn cũng đi vào cận ngày thi hơn những năm trước” - Thanh Lương nói.

Hoàng Ngọc Minh - đội trưởng tiếp sức mùa thi tại ga Sài Gòn - cho biết sáng 1-7 đội đã đón được 650 thí sinh. Trong khi đó, tại các điểm tiếp sức mùa thi của các trường ĐH, CĐ cũng thưa vắng thí sinh hơn so với thời điểm này năm trước. Sinh viên tình nguyện hiện vẫn còn quá ít việc để làm. Tại “tổng hành dinh” Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM, cảnh tượng hàng trăm thí sinh, phụ huynh kiên nhẫn chờ từ sáng đến trưa để được giới thiệu nhà trọ như những năm trước đã không còn.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, đội trưởng đội tư vấn tại trung tâm, cho biết lượng thí sinh về TP đến nay ít hẳn so với mọi năm. Những năm trước, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT lượng thí sinh các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk... đã ồ ạt đổ về TP.HCM nhưng đến thời điểm này lại rất ít.

Theo anh Dương Trọng Phúc - phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM, tính từ ngày 3-6 đến nay chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM đã giới thiệu được khoảng 17.500 chỗ trọ cho thí sinh, phụ huynh (cùng thời điểm này năm trước giới thiệu hơn 23.000 chỗ trọ).

Đỡ tốn kém

Ngồi chờ mẹ được người thân chở đến chỗ trọ ở bến xe miền Đông trưa 1-7, thí sinh Hoàng Thị Hoàn (Bù Đăng, Bình Phước) cho biết bạn thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM). “Tuần trước, em đã gọi lên nhờ người anh tìm trước chỗ trọ rồi sát ngày thi lên ở. Chứ lên sớm lạ đủ thứ sợ không ôn bài được” - Hoàn kể.

Vừa đến ga Sài Gòn, Võ Thị Mỹ Liên (Quảng Nam) được các sinh viên tình nguyện “chăm sóc” ân cần. Liên vui vẻ: “Thi tốt nghiệp THPT xong em đi luyện thi cấp tốc ở quê, vừa kết thúc ôn thi là em cùng mẹ lên tàu đi liền. Năm nay em sẽ thi vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (khối A) và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (khối B)”. Trong khi đó, Lê Huỳnh Nam Phương (Bình Định) đến TP.HCM một mình với chiếc balô nhỏ. “Khi vào đây em chỉ mang theo hơn 700.000 đồng. Để tiết kiệm chi phí nên đến gần ngày thi em mới vào thành phố” - Nam Phương chia sẻ. Bạn Trần Minh Đức (Nha Trang) cho biết: “Năm trước mình thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM mà không đậu nên năm nay thi lại. Mình có nhà bà con ở TP.HCM nên không cần phải vào sớm tìm chỗ trọ hay địa điểm thi”.

Theo các sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, năm nay các thí sinh về TP trễ hơn những năm trước là do hiện nhiều thí sinh đã tự tin hơn, đỡ lo âu hơn về chỗ trọ.

Tài xế xe buýt trao lại hành lý thí sinh bỏ quên

Sáng 1-7, khi về Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM, thí sinh Nguyễn Thị Bảo Khuyên (Đắk Lắk) hoảng hốt khi phát hiện mình bỏ quên túi xách trên chuyến xe buýt số 14 di chuyển từ bến xe miền Đông. Ngay sau đó, các sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã nhanh chóng liên lạc với các đơn vị để giúp đỡ tìm lại hành lý cho thí sinh này. Rất may mắn, tài xế xe buýt đã phát hiện được túi xách và giao lại cho phòng điều hành xe buýt tại bến xe miền Tây để trao trả cho thí sinh.

T.HUỲNH

T.HUỲNH - H.BÌNH - D.TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất