07/05/2023 05:03 GMT+7

VĐV Nguyễn Thị Ninh: ‘Có chết tôi cũng phải về đích’

Dù chỉ còn chút sức lực nhưng Nguyễn Thị Ninh đã nỗ lực đến cùng để cán đích thi marathon tại SEA Games 32. Sau khi cán đích, Ninh sốc nhiệt và ngất xỉu.

VĐV Nguyễn Thị Ninh: ‘Có chết tôi cũng phải về đích’ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ninh trên đường chạy marathon SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 6-5, giới yêu thích chạy bộ ở Việt Nam xót xa trước hình ảnh VĐV trẻ Nguyễn Thị Ninh bị sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi cán đích nội dung marathon (42,195km) tại SEA Games 32. 

Dù không đạt thành tích tốt ở cuộc đua khốc liệt này, nhưng ý chí và nghị lực phi thường của cô gái 18 tuổi đã làm nhiều người nể phục.

Nguyễn Thị Ninh mới tập marathon được 8 tháng

VĐV Nguyễn Thị Ninh sinh ngày 3-1-2005 tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong gia đình thuần nông có ba anh chị em. Các anh chị của Ninh đều làm công nhân tại quê, chỉ có cô theo đuổi sự nghiệp thể thao.

Ninh cho biết cách đây hơn 2 năm, các HLV của đơn vị Quân đội trong một lần tuyển quân đã chọn cô vào đội tuyển điền kinh Quân đội. Khi đó, Nguyễn Thị Ninh đang tập cự ly chạy 5.000m, 10.000m trong các giải điền kinh cho học sinh.

Khi lên đội tuyển Quân đội, Ninh vẫn tập cự ly trung bình. Phải đến tháng 10-2022 cô mới chính thức được HLV Nguyễn Tuấn Viết cho thử sức ở cự ly marathon - 42,195km khốc liệt. 

Ninh sau đó tham dự một giải marathon phong trào và đến tháng 12-2022 bước ngay vào thi đấu giải đấu quan trọng đầu tiên trong đời là Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Video: VĐV Marathon Việt Nam kiệt sức đến ngất xỉu sau khi về đích

Lần đầu tiên dự giải marathon quốc gia, Nguyễn Thị Ninh đã xuất sắc giành được tấm HCB với thời gian 2 giờ 48 phút. Khi đó Ninh chỉ đứng sau nhà vô địch là VĐV Lê Thị Tuyết (tỉnh Phú Yên). 

Vậy nhưng khi chạy gần đến đích, Ninh vừa chạy vừa khóc khiến không ít người xúc động, lo lắng cho cô. Sau này, Ninh cho biết vì quá mệt mỏi nên cô đã khóc như một đứa trẻ chứ không phải vì không thể giành HCV.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xét thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc tháng 12-2022 làm căn cứ tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games. 

Với tấm HCB, đương nhiên Nguyễn Thị Ninh được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia dự SEA Games 32. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô gái 18 tuổi được ra nước ngoài, tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Ninh tâm sự: "Lúc bé, tôi mơ ước được đi đây đi đó, đi du lịch. May mắn đã cho tôi đi theo sự nghiệp thể thao và nay lần đầu ra nước ngoài. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để có thành tích, để được đến nhiều nơi trên thế giới thi đấu". 

Đến Siem Reap, Campuchia từ ngày 19-4 để tập huấn, hằng ngày dốc sức chạy quanh khu vực Angkor Wat nên Ninh và cả đội điền kinh chưa có một giờ nghỉ ngơi. 

Cô và các HLV vì thế cũng chỉ chạy qua chứ chưa được vào thăm Angkor Wat - niềm tự hào của Campuchia. Hôm nay 7-5, Ninh cho biết cô sẽ được HLV đưa đi tham quan trước khi cùng đội bay về Hà Nội.

VĐV Nguyễn Thị Ninh: ‘Có chết tôi cũng phải về đích’ - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Ninh kiệt sức đến lảo đảo, mắt nhắm nghiền ở những km cuối của cự ly marathon vào sáng 6-5 - Ảnh: NAM TRẦN

Không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc

Mới tập thể thao chuyên nghiệp hơn 2 năm và trong đó chỉ có hơn 7 tháng tập marathon nên Nguyễn Thị Ninh có rất ít kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là thi đấu quốc tế. 

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng 38 độ C, sáng 6-5 Ninh đã bị choáng ngay sau khi xuất phát không lâu.

Ở những km đầu tiên, Ninh cố gắng bám đuổi đàn chị Lê Thị Tuyết. Tuy nhiên sau đó cô bị rơi số đeo và phải cầm vào tay khiến cô bị Tuyết tách nhóm, bỏ lại phía sau. 

Ở những km cuối, trời nắng cháy da cháy thịt, có 6 VĐV cả nam và nữ marathon đã bỏ cuộc vì không chịu đựng nổi. Bản thân Nguyễn Thị Ninh cũng lảo đảo chạy, nhiều lúc cô có cảm giác chân không vững và mắt không thể mở nổi.

Ninh chia sẻ thật lòng: "Ở những km cuối, tôi phải cố lết đôi chân mình đi vì lúc đó tôi chỉ muốn nằm xuống và không đứng dậy nữa. Mắt tôi có lúc nhắm nghiền lại nhưng khi HLV hô phải mở mắt ra nên tôi lại cố mở và chạy. 

Cơ thể tôi hoàn toàn kiệt quệ bởi thời tiết nắng nóng bào mòn nhưng ý chí tôi chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc, dừng lại. Có chết tôi cũng phải về đích. 

Ở km cuối tôi đã dùng ý chí để đưa mình về vạch đích. Sau khi băng qua vạch đích tôi hoàn toàn bất tỉnh và không còn biết gì nữa".

Nguyễn Thị Ninh cuối cùng đã về đích thành công với thời gian 3 giờ 46 phút 44 giây và đứng thứ 8/9 VĐV marathon nữ đã cán đích tại SEA Games 32. 

Hình ảnh cô bị sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi cán đích đã khiến nhiều người thật sự xúc động trước ý chí, nghị lực phi thường của cô gái 18 tuổi. 

Dù chưa thể giành thành tích trong lần đầu dự SEA Games nhưng Ninh đã đạt được mục tiêu là hoàn thành cuộc đua trong một hoàn cảnh khắc nghiệt.

HLV Nguyễn Tuấn Viết khẳng định: "Nguyễn Thị Ninh là VĐV chăm chỉ, nỗ lực và có tố chất. Dù vậy em mới tập marathon không lâu nên cần rất nhiều thời gian để có thể hoàn thiện mình. Cán đích thành công tại SEA Games 32 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng là thành công với Ninh trong lần đầu đến với SEA Games".

Sau khi ngất xỉu chỉ vài tiếng, buổi chiều 6-5, Nguyễn Thị Ninh và VĐV Lê Thị Tuyết (HCB marathon nữ SEA Games 32) đã có mặt ở đường chạy để cổ vũ các VĐV đi bộ 20km của Việt Nam thi đấu. 

Ninh thoăn thoắt lấy nước, điện giải, lấy khăn lạnh... hỗ trợ VĐV Thanh Phúc, Thành Ngưng thi đấu đi bộ. 

Cô gái quê Bắc Giang cao 1,56m và nặng vỏn vẹn 41kg ấy cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra với mình cách đây vài tiếng. 

Thậm chí Ninh còn đi hỏi từng nhà báo để xin lại hình ảnh, clip mình bị ngất vào buổi sáng để làm kỷ niệm, rút kinh nghiệm cho lần đầu dự SEA Games. 

Tính cách hồn hậu, đáng yêu nhưng đầy bản lĩnh của Ninh khiến ai gặp cô cũng yêu mến và tin tưởng có ngày cô sẽ đứng lên bục cao nhất của marathon Đông Nam Á.

VĐV Nguyễn Thị Ninh: ‘Có chết tôi cũng phải về đích’ - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ninh ngất xỉu vì sốc nhiệt sau khi cán đích thành công - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32"

1. Nội dung:

Trong mọi sự kiện thể thao lớn, luôn có những câu chuyện hay, nhân văn được chuyển tải đến cộng đồng.

Phóng viên và cộng tác viên Tuổi Trẻ tác nghiệp tại SEA Games 32 sẽ phát hiện, ghi nhận và giới thiệu các câu chuyện truyền cảm hứng tại kỳ đại hội này qua các hình thức như bài viết, chùm ảnh hoặc video trên chuyên mục "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32", đăng tải trên các ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ.

Sau khi kết thúc SEA Games, dựa trên những tác phẩm đã được đăng tải, ban giám khảo sẽ bình chọn ba nhân vật truyền cảm hứng ấn tượng nhất tại SEA Games 32. Số điểm của ban giám khảo sẽ chiếm 70% và lượt like của bạn đọc dành cho nhân vật sẽ chiếm 30% tổng điểm để quyết định chọn ba nhân vật truyền cảm hứng tốt nhất.

2. Đối tượng bình chọn:

Tất cả những VĐV, HLV, tình nguyện viên, khán giả và những người góp mặt tại SEA Games 32 có câu chuyện truyền cảm hứng phù hợp với tinh thần và giá trị của kỳ đại hội này đều là đối tượng hướng tới của chương trình.

Đặc biệt, "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32" không chỉ trong phạm vi đoàn thể thao Việt Nam mà sẽ mở rộng nhân vật và câu chuyện ấn tượng của các đoàn thể thao khác tại đại hội.

3. Giải thưởng:

Ba nhân vật đoạt giải truyền cảm hứng sẽ nhận được phần thưởng từ chương trình trị giá 20 triệu đồng/giải thưởng. Nếu nhân vật truyền cảm hứng đến từ các quốc gia khác trong khu vực, ban tổ chức sẽ mời sang Việt Nam để nhận giải và giao lưu tại lễ trao thưởng cuộc thi "SEA Games 32 trong mắt tôi".

VĐV Nguyễn Thị Ninh: ‘Có chết tôi cũng phải về đích’ - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Tâm thua knock-out ở SEA Games 32 vì chấn thươngNguyễn Thị Tâm thua knock-out ở SEA Games 32 vì chấn thương

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bị đau gối ở chân trụ và thất bại đáng tiếc trong trận đấu ở hạng cân 54kg boxing SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên