23/10/2022 19:37 GMT+7

V-League 2022: Hải Phòng đòi được nợ từ Hà Nội

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hơn 2 vạn khán giả đã mãn nhãn khi Hải Phòng đánh bại Hà Nội 3-2 vào tối 23-10 trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2022. Không chỉ đòi được món nợ thua 1-2 lượt đi, chiến thắng này đã đưa Hải Phòng trở lại ngôi nhì bảng với 38 điểm.

V-League 2022: Hải Phòng đòi được nợ từ Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ quân Hải Huy có bàn thắng bằng sút xa đẹp mắt cho Hải Phòng - Ảnh: ANH PHAN

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cuộc đối đầu Hải Phòng - Hà Nội đã diễn ra đầy sôi động trong suốt hai hiệp đấu. Chủ nhà là đội nhập cuộc tốt hơn, họ tổ chức tấn công sắc nét, vây ép đối thủ từ xa và phòng ngự khá kín kẽ.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội có phần lúng túng, mất đi sự tự tin trước bầu không khí cuồng nhiệt của sân Lạch Tray. Nhiều lần, họ chủ động cầm bóng đá chậm hoặc trả ngược về sân nhà để làm giảm sự hưng phấn của đối thủ, nhưng mọi chuyện diễn ra không như ý muốn.

Bằng chứng của sự lép vế của đội khách là đến phút 36, Hà Nội mới có pha dứt điểm đầu tiên, cả trận chỉ một lần được hưởng phạt góc và chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm. Đó là điều hiếm thấy với đội bóng được xem là mạnh nhất V-League hiện tại. 

Tấn công bế tắc, bị cuốn theo lối chơi tốc độ hừng hực lửa của Hải Phòng, Hà Nội đã phải trả giá bằng những sai lầm nơi hàng phòng thủ.

V-League 2022: Hải Phòng đòi được nợ từ Hà Nội - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của Hải Phòng - Ảnh: ANH PHAN

Đầu tiên là pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Việt Anh (phút 17). Tiếp đó là sai lầm tệ hại của thủ môn Văn Công khi cố tình chơi bóng bằng chân, bị Văn Minh săn đuổi rồi cướp được và xỉa bóng vào lưới trống (phút 26). Hàng thủ Hà Nội hoàn toàn mất dạng ở bàn thua thứ ba (phút 39) khi Hải Huy thoải mái dứt điểm đầu vòng cấm địa.

Trong lịch sử, việc thua liền 3 bàn trong hiệp 1 là điều gần như chưa từng xảy ra với Hà Nội. Cách biệt ấy được rút ngắn xuống còn 1-3 vào cuối hiệp 1. Xuất phát từ pha làm bàn đẹp mắt của Phạm Tuấn Hải khi anh dùng chân phải tâng bóng qua đầu hậu vệ rồi sút vô lê bằng chân trái. Và cũng chính tuyển thủ quốc gia này bay người đánh đầu cận thành gỡ 2-3 cho đội khách.

Trận đấu hấp dẫn quyết liệt với những pha va chạm mạnh, nhưng việc bám sát diễn biến, vận dụng đúng luật của tổ trọng tài đến từ Hàn Quốc giúp cho cuộc chơi ít bị gián đoạn, ít có những tình huống tranh cãi thường thấy giữa cầu thủ với trọng tài như thói quen của V-League.

Nhờ vậy, cầu thủ chủ nhà lẫn đội khách mặc tình thi thố tài nghệ cá nhân để mang lại cho người xem những pha tấn công dồn dập, khép lại bằng những bàn thắng vừa thú vị vừa khôi hài.

Một điểm quý giá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chỉ sau 17 phút nhập cuộc trên sân Gò Đậu, lưới của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hai lần rung lên sau cú sút quyết đoán của Wellington và quả đá phạt đền thành công của Eydison bên phía B. Bình Dương.

Ở thế cùng đường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vùng lên mạnh mẽ. Nỗ lực tuyệt vời của đội khách được đền đáp với hai pha lập công của Paulo và Janclesco ngay trong hiệp 1. Hòa trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được tổng cộng 19 điểm, vẫn chôn chân phía cuối bảng xếp hạng.

Vòng 21 V-League 2022: Cùng đua vô địch Vòng 21 V-League 2022: Cùng đua vô địch

TTO - Cuộc chạm trán giữa Hải Phòng - Hà Nội diễn ra chiều 23-10 trên sân Lạch Tray được xem là trận cầu tâm điểm của nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ đã nói gì với Tuổi Trẻ Online trước giờ bóng lăn?

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên