04/07/2022 08:06 GMT+7

Ước tí mồi cũng không có

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông A: Năm ngoái mùa dịch cả công ty tui đóng cửa, in không được mà bán cũng không được cuốn sách nào cả. Shipper không hoạt động thì chịu.

Ông B: Ông là công ty tư nhân bị vậy còn đỡ, tui là nhà xuất bản của nhà nước đây cũng bán được cuốn nào đâu. Họ bảo sách không phải là hàng thiết yếu.

Bà C: Tui là bạn đọc đây, mấy tháng trời ở nhà muốn có cuốn sách mới cầm tay đọc mà không có, nhu cầu thiết yếu của tui bị cho là không thiết yếu.

Ông D: Vậy mà ông Nhà xuất bản Giáo Dục mới tài. Sáng nay đọc báo thấy họ lãi đậm, mừng cho họ, nhưng tui rưng rưng.

Bà C: Thôi số phận ông vậy rồi, khóc gì.

Ông D: Khóc chớ, tui cứ ước kiếm được một phần nhỏ như mồi của họ thôi thì tui đâu đến nỗi sạt nghiệp.

Bà C: Mồi là gì ông?

Ông D: Thì có mấy ông bán "bia kèm lạc". Năm ngoái mà tui bán được tí bằng "lạc" của họ thôi thì đâu đến nỗi.

Chị tiểu thương và ông lớn Chị tiểu thương và ông lớn

TTO - Ông à, đọc báo nghe mấy chị tiểu thương gần đây có cách khuyến mãi hay lắm: mua thực phẩm được tặng thêm hành, rau củ…

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên