22/03/2013 05:38 GMT+7

Úc: lời xin lỗi sau 40 năm

CẢNH TOÀN
CẢNH TOÀN

TT - Những bà mẹ Úc mất con vì chính sách cưỡng ép cho con nuôi giai đoạn 1950-1970 phải chờ đến hơn 40 năm mới nhận được lời xin lỗi chính thức từ chính phủ trung ương.

RiB7yJae.jpgPhóng to
Những bà mẹ bật khóc khi nghe lời xin lỗi của Thủ tướng Gillard - Ảnh: Canberra Times

Phát biểu trước khoảng 800 người mẹ hôm 21-3 tại trụ sở quốc hội, Thủ tướng Úc Julia Gillard công khai xin lỗi vì chính sách “sai lầm” trong quá khứ. “Ngày hôm nay, quốc hội nhận trách nhiệm và xin lỗi vì những chính sách đã gây ra sự chia rẽ mẹ - con, để lại những nỗi đau và ám ảnh suốt đời. Chúng tôi ân hận về những hành vi đáng hổ thẹn đã tước đoạt từ các bạn, với cương vị là những người mẹ, các quyền cơ bản và nghĩa vụ chăm sóc, yêu thương con cái của mình” - bà Gillard nói.

Bà Gillard cũng tuyên bố Chính phủ Úc sẽ hỗ trợ 5 triệu AUD cho công tác tư vấn, theo dõi sức khỏe tâm thần đối với những bà mẹ bị ảnh hưởng từ chính sách cho con nuôi.

Theo BBC, Chính phủ Úc buộc phải đưa ra lời xin lỗi sau khi một ủy ban điều tra của thượng viện nghiên cứu tác động của chính sách cho con nuôi đã ảnh hưởng đến hơn 150.000 người mẹ và 250.000 trẻ em. Tất cả những người này đều là bà mẹ đơn thân hoặc sinh con khi chưa đến tuổi thành niên, được cho là “không có khả năng chăm sóc con”. Do vậy, họ “được” khuyến khích cho đi đứa bé đến những gia đình hiếm muộn, tất cả là vì “quyền lợi đứa con”. Nhiều người cáo buộc họ bị lừa dối rằng con họ đã chết sau khi sinh, một số khác cáo buộc chữ ký của họ bị làm giả...

Bị tước mất con ngay sau khi sinh, cô đơn trong bệnh viện, nhiều bà mẹ trẻ gần như bị tước đoạt cả cuộc sống khi phát hiện sự thật. Trang news.com.au cho biết một số người mẹ rơi vào nghiện rượu hoặc ma túy, một số người dằn vặt vì cho rằng mình không xứng đáng làm mẹ. Bi kịch hơn, có người chọn cách tự kết liễu cuộc đời.

40 năm trôi qua, khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ từ lúc sơ sinh trở thành ông bố, bà mẹ và có những đứa con của riêng mình. Nhưng họ không bao giờ biết được cha mẹ thật sự của mình là ai, mang trong mình nỗi mặc cảm rằng cha mẹ đã bỏ rơi mình.

CẢNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên