12/01/2020 09:42 GMT+7

U23 VN chưa có dấu ấn nhạc trưởng ở trận ra quân

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN SỸ
Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN SỸ

TTO - Trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D của vòng chung kết Giải U23 châu Á lần này là UAE, việc thầy trò ông Park Hang Seo cầm chân được họ trong trận ra quân, theo tôi là đáng trân trọng.

U23 VN chưa có dấu ấn nhạc trưởng ở trận ra quân  - Ảnh 1.

Nếu U23 VN có tiền vệ trung tâm giỏi đánh chặn, phát động tấn công tốt thì năng lực của Quang Hải sẽ được phát huy tối đa Ảnh: AFC - Số liệu: Opta - Đồ họa: N.THÀNH

Đội U23 VN không kém cạnh họ trong việc tranh chấp bóng tầm cao, và với chiều cao khá lý tưởng của lứa cầu thủ hiện tại chúng ta không ít lần gây khó cho UAE trong các tình huống cố định bao gồm 6 quả đá phạt góc, 3 quả phạt trực tiếp.

Đâu là điều đọng lại sau trận hòa không tỉ số trước UAE?

Câu trả lời không quá khó từ giới chuyên môn, đó là việc bộ ba tiền vệ trung tâm chưa thật sự hòa nhịp cùng nhau. Có thể sự trục trặc ấy là do căng thẳng về tâm lý ở trận mở màn, lúng túng trước lối đá áp sát của đội bạn, hoặc chưa có thời gian để gắn kết cùng nhau.

Về góc độ chuyên môn, tôi không phê phán Hoàng Đức - Đức Chiến cùng Quang Hải, bởi các bạn trẻ này đã nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, đó là nỗ lực của từng cá nhân nhiều hơn là sự phối hợp ăn ý giữa ba người đảm trách trục giữa của khu trung tuyến. 

Hoàng Đức nổi bật với vai trò kiểm soát và thu hồi bóng nhưng lại thiếu đường chuyền quyết định táo bạo. Trong khi Đức Chiến thiên về đánh chặn nhiều hơn bởi xuất phát điểm là trung vệ.

Và thế là Quang Hải buộc phải lui về giữa sân để làm nhiệm vụ cầu nối với hai tiền đạo Đức Chinh - Tiến Linh, đồng thời chia lửa cho hàng tiền vệ. 

Nhiều người cho rằng Quang Hải mờ nhạt trước UAE tối 10-1, ít có những pha đột phá quen thuộc hoặc thiếu những đường chuyền sáng tạo cho cặp tiền đạo. Tôi không đồng tình với quan điểm ấy, thậm chí đề cao vai trò cầu nối hữu hiệu của thủ quân đội tuyển U23 VN.

Dấu ấn để lại của Quang Hải chính là cú đá chớp nhoáng sau pha trả ngược bóng lên đầu vòng cấm địa của Hoàng Đức trong hiệp 1, hoặc cú solo như làm xiếc qua hai hậu vệ UAE rồi tạo cơ hội cho Tiến Linh xoay người kết thúc chính xác vào phút 86. Luôn bị tiền vệ UAE bao vây chặt chẽ, nhưng Quang Hải biết thu mình chịu trận và thoát đi đúng lúc để tạo nên sự bùng nổ thú vị.

Năng lực của Quang Hải sẽ được phát huy đến mức cao nhất ở giải đấu này nếu như U23 VN có được một tiền vệ trung tâm có khả năng đánh chặn tốt, đồng thời lợi hại với những pha tổ chức tấn công nhanh sắc sảo như Tuấn Anh. 

Tôi đặt niềm tin vào Triệu Việt Hưng trong màu áo U23 hiện tại, tiếc rằng tiền vệ này chưa tạo được sự tín nhiệm với ban huấn luyện. 

Biết đâu Hưng sẽ xuất hiện ở trận gặp U23 Jordan, và cũng đừng quên rằng để có được sự tài hoa như hiện tại thì Tuấn Anh cũng mất không ít thời gian để khẳng định tài năng của mình. Có lẽ với Triệu Việt Hưng cũng vậy...

U23 Việt Nam - U23 UAE 0-0: Khởi đầu chấp nhận được U23 Việt Nam - U23 UAE 0-0: Khởi đầu chấp nhận được

TTO - Ba lần liền tham dự vòng chung kết U23 châu Á, tỉ số hòa 0-0 U23 UAE tối 10-1 là điểm số đầu tiên của U23 Việt Nam sau hai lần toàn thua trong trận ra quân. Một sự khởi đầu chấp nhận được của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN SỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên