11/01/2020 11:56 GMT+7

Xuân này cả ngàn CĐV Việt Nam không về vì... U23

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hơn 1.000 cổ động viên Việt Nam theo chân các cầu thủ U23 sang Buriram cổ vũ và không ít người trong số này đã xác định sẵn sàng đón tết trên đất Thái Lan vì đội tuyển U23 Việt Nam.

Xuân này cả ngàn CĐV Việt Nam không về vì... U23 - Ảnh 1.

Nhiều cổ động viên Việt Nam sẵn sàng không ăn tết ở quê nhà để theo chân ủng hộ tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: H.Đ.

Hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo bắt đầu vào ngày 10-1 (16 tháng chạp) và sẽ kết thúc giai đoạn vòng bảng vào ngày 16-1 (22 tháng chạp).

Nếu vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ thi đấu tiếp vào 25 tháng chạp. Và nếu vào đến bán kết, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ở trên đất Thái ít nhất là hết mùng 1 tết (dù có thua bán kết cũng sẽ đá trận tranh hạng ba, mang ý nghĩa quyết định chiếc vé dự Olympic 2020).

Nhưng việc đón tết xa quê hương dường như không làm sờn lòng các cổ động viên Việt.

Anh Nguyễn Bá Lượng - một cổ động viên ở Lâm Đồng - cho biết: "Tôi sang đây cùng bạn, cả hai đã xác định tết này sẽ ở Thái Lan luôn. Chúng tôi làm công việc tự do nên giờ giấc thoải mái, đằng nào cũng tết nên hai anh em xác định là mất ngày nghỉ thôi chứ cũng không mất gì nhiều về công việc".

Anh Quách Văn Mừng, một cổ động viên người Việt sinh sống tại Malaysia, cũng chứng tỏ mức độ "chịu chơi" khi đưa cả gia đình 3 người sang Thái và quyết định ăn tết luôn ở đây.

"Nếu tuyển U23 Việt Nam tiến sâu, tôi sẵn sàng cho các nhân viên của mình nghỉ làm thêm ít ngày cũng được, cả đời có mấy dịp được ăn tết đặc biệt đến thế này đâu", anh Mừng nói. Anh còn bồng cả cô con gái nhỏ ra sân và khoe "cổ động viên nhí" này với mọi người.

Dù vậy, không phải ai cũng có thời gian để theo chân đội U23 cả tuần lễ và thậm chí có thể là hơn nửa tháng trời.

Ông Nguyễn Thành Phương (62 tuổi) cho biết trước mắt sẽ chỉ coi trận đầu tiên của U23 Việt Nam trên đất Thái. Sau đó, ông về nhà và sẽ trở lại Thái Lan vào mùng 1 tết để xem trận chung kết.

"Tôi đã đặt vé cho cả nhà luôn rồi. Dù là đội nào thì cũng sẽ đến sân xem trận chung kết, coi như là một dịp ăn tết đặc biệt. Nhưng tôi có lòng tin đây sẽ là mùa tết độc nhất vô nhị của cả nhà vì U23 Việt Nam lại sẽ vào chung kết như ở VCK châu Á 2018".

Hi sinh tiền bạc, thời gian và thậm chí là một mùa Tết Nguyên đán để theo chân các cầu thủ U23, các cổ động viên không có gì phải tiếc nuối, kể cả khi đội nhà có thể thi đấu không như người hâm mộ mong muốn.

"Quan trọng là sự tin tưởng, lứa cầu thủ này cùng HLV Park khiến chúng tôi rất tin tưởng vào đội nhà. Dù có thắng có thua gì họ cũng sẽ chơi hết mình, đó là điều chúng tôi thích nhất.

Hai năm qua đã nhiều lần tôi không nghĩ họ tiến xa nhưng rồi họ lại làm được, thì lần này có hi sinh chút ít vì đội bóng cũng đâu có sao", anh Lượng nói.

Cổ động viên châu Á khen ngợi và khích lệ U23 Việt Nam sau trận hòa U23 UAE Cổ động viên châu Á khen ngợi và khích lệ U23 Việt Nam sau trận hòa U23 UAE

TTO - Dù không có được chiến thắng nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi và khích lệ từ người hâm mộ khắp châu Á sau trận hòa kiên cường 0-0 trước U23 UAE.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên