
Xuân Bắc được các bác sĩ đội tuyển U22 Việt Nam chăm sóc chấn thương sau khi được thay ra - Ảnh: N.K
Chiều 4-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập trên sân vận động của Đại học RBAC (Bangkok) sau trận ra quân thắng U22 Lào 2-1 ở SEA Games 33.
Tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc đã không có mặt ở buổi tập này cùng các đồng đội mà chỉ ở lại khách sạn nghỉ ngơi nhằm hồi phục chấn thương gặp phải ở trận thắng U22 Lào.
Xuân Bắc rời sân ở gần cuối hiệp một sau pha va chạm với một cầu thủ U22 Lào ở phút 39. Dù được lực lượng y tế vào sân chăm sóc nhưng tiền vệ này đã không thể tiếp tục thi đấu.
Tiền vệ thuộc biên chế CLB PVF-CAND rời sân với những bước chân tập tễnh, được các bác sĩ đội tuyển U22 Việt Nam chườm đá và băng cố định ở phần gối.
Chia sẻ về chấn thương của đồng đội, tiền đạo Quốc Việt cho biết Xuân Bắc chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày là có thể tập luyện trở lại.

HLV Kim Sang Sik ôm bóng đứng quan sát các cầu thủ tập luyện chiều 4-12 - Ảnh: N.K
Việc Xuân Bắc dính chấn thương rõ ràng là tin không vui với HLV Kim Sang Sik khi SEA Games 33 chỉ mới bắt đầu. Trước đó, U22 Việt Nam đã mất tiền vệ đội trưởng Văn Trường vì chấn thương đầu gối ngay trước thềm SEA Games 33.
Ngoài Xuân Bắc, trong tay HLV Kim Sang Sik lúc này chỉ còn đúng Nguyễn Thái Quốc Cường là sở trường đá tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, các cầu thủ khác có thể đá ở vị trí này là các tiền đạo Viktor Lê, Công Phương hay Nguyễn Lê Phát.
Trở lại với buổi tập chiều 4-12, HLV Kim Sang Sik chia đội tuyển U22 Việt Nam làm hai nhóm tập luyện. Nhóm cầu thủ đá chính trận gặp U22 Lào chỉ tập nhẹ hồi phục.
Nhóm còn lại thì tập luyện bình thường để chuẩn bị sẵn sàng cho trận gặp U22 Malaysia vào ngày 11-12 tới. Ông Kim trực tiếp đứng quan sát nhóm cầu thủ này ngay từ phần "đá ma" khởi động và sau đó trực tiếp chỉ đạo cho các cầu thủ.

Thủ môn Trung Kiên, Đình Bắc (trái) và Lý Đức chạy thả lỏng hồi phục chiều 4-12 - Ảnh: N.K

Tiền đạo Viktor Lê (thứ hai từ trái sang) và Lê Văn Thuận trên sân tập chiều 4-12 - Ảnh: N.K


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận