
Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ về đến Hà Nội vào chiều 18-5 - Ảnh: NGỌC LÊ
Ngày 17-5, một ngày sau trận thua U17 Úc và dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nghỉ ngơi tại khách sạn trong buổi sáng và thu dọn hành lý.
Tối cùng ngày, toàn đội di chuyển ra sân bay để về nước trên chuyến bay QR 976 khởi hành lúc 22h35 tại Jeddah (giờ địa phương), dự kiến quá cảnh ở Doha (Qatar) rồi về đến Hà Nội vào 14h25 chiều mai (18-5 theo giờ Hà Nội).
Khi về nước, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ xả trại cho các HLV và cầu thủ về nghỉ ngơi với gia đình. Toàn đội đã tập trung liên tục từ đầu tháng 4, hết Giải U17 Đông Nam Á cũng vẫn ở lại Hà Nội tập xuyên lễ, để chuẩn bị cho Giải U17 châu Á.
Không thể tiến sâu ở giải năm nay, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen với thành quả lớn nhất là tấm vé tham dự U17 World Cup, diễn ra vào tháng 11.
HLV trưởng HLV Cristiano Roland động viên các học trò: "Chúng ta đã cho cả thế giới thấy Việt Nam biết đá bóng và đá bằng sự dũng cảm. Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. U17 Việt Nam sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup rồi!".
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định đã sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho U17 Việt Nam dự World Cup 2026 trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận