
U17 Úc tận dụng tốt lợi thế thể lực và thể hình - Ảnh: AFC
Rạng sáng 17-5, thầy trò HLV Cristiano Roland đã dừng bước trước U17 Úc ở tứ kết với tỉ số đậm. U17 Việt Nam đã không còn sung sức khi đá hơn đối thủ 1 trận, chấp nhận thua 0-3.
HLV Nguyễn Tuấn Phong đánh giá trận này U17 Việt Nam chủ động phòng ngự vì rất có thể thể lực của các cầu thủ đã hao mòn và khó cho việc tổ chức tấn công liên tục.
Nhận định với Tuổi Trẻ Online, HLV Tuấn Phong nói: "Cả hai đội đều ra sân với đội hình 4-3-3, nhưng U17 Úc là đội tiếp cận trận đấu theo cách tấn công liên tục. Họ dâng cao đội hình và pressing các cầu thủ Việt Nam rất nhanh.
U17 Việt Nam lùi sâu và chờ đợi những pha phản công nhanh. Có thể chúng ta đã thắng Úc ở giải Đông Nam Á, nhưng vẫn thận trọng với đội hình ở giải này. Thận trọng là đúng đắn.
Đội hình của đối thủ có chiều cao tốt. Bên cạnh đó, họ có thể lực tốt hơn khi chỉ đá 2 trận ở vòng bảng do Triều Tiên rút lui. Trong khi U17 Việt Nam đã dồn toàn lực lấy vé dự World Cup. Bàn thua đến ở tình huống tranh chấp bóng bổng và Úc ghi bàn như một lẽ tất yếu.
Sang hiệp 2, U17 Việt Nam hụt hơi về mặt thể lực và càng lộ rõ khi cố gắng kiếm bàn gỡ. Bằng chứng là các pha dứt điểm và quyết định chuyền bóng không còn chính xác. Nhìn vào thế trận này, U17 Úc ghi thêm 2 bàn thắng từ sự bị động và chậm của hàng thủ chúng ta.
Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, tiền đạo Georgio Hassarat vừa nhanh và vừa tinh quái, trong khi hậu vệ của chúng ta tì người chậm và bị vượt qua dễ dàng. Còn ở bàn thắng 3-0, 2 cầu thủ Úc "set-up" bật tường rất gọn trong vòng vây 6 cầu thủ áo đỏ để ghi bàn.
Dù thua ở tứ kết nhưng U17 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt tích cực. Tấm vé dự World Cup 2026 là xứng đáng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy những điểm cần phải cải thiện để hướng đến giải đấu thế giới nhằm nâng cao thành tích".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận