
U17 Việt Nam không thể thắng U17 Úc trong lần gặp lại - Ảnh: VFF
Rạng sáng 17-5, U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Úc và dừng bước ở vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Không thể tiến sâu hơn, U17 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi sau khi hoàn thành tấm vé dự U17 World Cup.
"Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, bây giờ thầy thực sự tự hào về các em", HLV trưởng Cristiano Roland nói với học trò trong phòng thay đồ.
Ông tiếp tục: "Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành 2 mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn khi chỉ có khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải châu Á. Để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em".
Tỉ số 0-3 không phản ánh hết năng lực của U17 Việt Nam, bởi chúng ta đã có một trận đấu cân bằng với U17 Úc.
Theo đó, đoàn quân HLV Roland cầm bóng nhỉnh hơn đối thủ (52%), tung ra số cú sút tương đương (15 so với 16) và 5 trong số đó đi trúng đích (so với 7 của Úc). Ở khâu phòng ngự, U17 Việt Nam khiến U17 Úc phải phạm lỗi nhiều gấp đôi (12 so với 6).
HLV Roland đánh giá trận thua U17 Úc không hẳn là thất bại với U17 Việt Nam, coi đây là bài học giá trị trong việc giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho đấu trường World Cup.
"Chúng ta đã cho cả thế giới thấy Việt Nam biết đá bóng và đá bằng sự dũng cảm. Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. U17 Việt Nam sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup rồi!", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.
Ông tiếp tục: "Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn. Giờ hãy cứ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ sớm tập trung trở lại".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận