11/12/2014 20:45 GMT+7

Tuyển VN trả giá vì hàng phòng ngự

TTO
TTO

TTO - Tối 11-12, với một hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, đội tuyển VN đã phải trả giá bằng thất bại 2-4 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014.

Chung cuộc, Malaysia thắng VN 5-4 (lượt đi VN thắng 2-1) và giành vé vào tranh chung kết AFF Suzuki Cup 2014 với Thái Lan.

VN bước vào trận bán kết lượt về với khí thế hừng hực sau khi giành chiến thắng 2-1 trên sân của Malaysia trong trận lượt đi. Nhưng đã không có bữa tiệc chiến thắng cho người hâm mộ VN khi các học trò HLV Tochiya Miura liên tục mắc sai lầm trong phòng ngự.

Sai lầm đầu tiên thuộc về hậu vệ Quế Ngọc Hải với tình huống đốn ngã Indra Putra trong vòng cấm sau tình huống phản công của đội khách. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Safiq Rahim đã dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, VN dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, khi các cầu thủ ở tuyến trên vẫn đang bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Malaysia thì ở phần sân nhà, hàng phòng ngự VN lại tiếp tục mắc sai lầm trong phá bóng và kèm người, tạo cơ hội cho Idlan Talaha cướp bóng nâng tỉ số lên 2-0 cho Malaysia (phút 15).

Hi vọng lóe lên với VN khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Công Vinh bị hậu vệ Malaysia kéo ngã trong vòng cấm từ một tình huống đá phạt góc (phút 21). Trên chấm phạt đền, Công Vinh đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Farizal Marlias, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho VN. 

Nhưng bấy nhiêu còn quá ít so với những sai lầm mà hàng phòng ngự VN đã thể hiện ở trận đấu này. Phút 29, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Indra Putra thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Trung vệ Tiến Thành trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng về thẳng lưới nhà, "tặng" cho Malaysia bàn thắng thứ ba.

Kết cục trận đấu được an bài ngay trong hiệp 1 khi hàng phòng ngự VN tiếp tục mắc lỗi trong khâu kèm người, tạo điều kiện cho Shukor Adan thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Nguyên Mạnh từ cự li gần, nâng tỉ số lên 4-1 cho Malaysia.  

Sau giờ nghỉ, HLV Tochiya Miura tung thêm Mạc Hồng Quân và Nguyễn Hải Anh vào sân để gia tăng sức ép. Nhưng tất cả những gì các cầu thủ VN làm được trong những phút còn lại chỉ là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-4 do công tiền đạo Lê Công Vinh ở phút 79.

Thắng chung cuộc 5-4 (lượt đi VN thắng 2-1), Malaysia đã vượt qua VN để giành vé vào tranh chung kết AFF Suzuki Cup 2014 với Thái Lan.

Diễn biến trận đấu:

Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 thuộc về Malaysia.

NGUY HIỂM! Phút 90, cơ hội lại đến với VN sau pha phá bóng lập bập của hậu vệ Malaysia. Đáng tiếc trong tư thế trống trải, pha dứt điểm về góc xa của tiền vệ Văn Quyết đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

NGUY HIỂM! Phút 81, Quế Ngọc Hải tạt bóng hiểm hóc bên cánh phải nhưng thủ môn Farizal Marlias đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho Malaysia. 

VAAAÀOOOO...! 2-4 cho VN. Phút 79, từ pha lên bóng ở trung lộ, Công Vinh thoát xuống tung cú dứt điểm trái phá hạ thủ môn Farizal Marlias, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho VN. 

Phút 74, từ quả treo bóng bên cánh phải, Thành Lương xâm nhập vòng cấm và đã ngã sau pha va chạm với hậu vệ Malaysia. Nhưng trọng tài không cất còi vì cho rằng hậu vệ Malaysia đã tranh bóng hợp lệ.

Phút 70, bế tác vẫn là bế tắc. Những phút vừa qua, ưu thế vẫn hoàn toàn thuộc về VN nhưng các học trò HLV Tochiya Miura vẫn chưa một lần áp sát được khung thành thủ môn Farizal Marlias.  

NGUY HIỂM! Phút 61, từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Malaysia, Huy Hùng băng lên cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm từ cự li hơn 25m. Đáng tiếc bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. 

Phút 55, những phút vừa qua VN nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng với những pha lên bóng chậm và thiếu sáng tạo, các học trò HLV Tochiya Miura đã không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của Malaysia. 

THAY NGƯỜI! Phút 49, VN thay người thứ hai với Nguyễn Hải Anh vào thay cho Lê Tấn Tài bị chấn thương.

Hiệp 2 trận VN - Malaysia đã bắt đầu.

Phút 45+4, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận VN - Malaysia kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 4-1 nghiêng về phía Malaysia.

NGUY HIỂM! Phút 45+3, Công Vinh có cơ hội đối mặt sau đường chuyền bên cánh trái của Thành Lương. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm của Công Vinh lại bị hậu vệ Malaysia dùng chân cản phá.

NGUY HIỂM! Phút 45+2, từ quả phạt góc bên cánh trái, Văn Quyết có cơ hội tung cú dứt điểm từ cự li gần. Nhưng lần này thủ môn Farizal Marlias đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng cứu thua cho Malaysia. 

VAAAÀOOOO...! 4-1 cho Malaysia. Phút 43, từ quả phạt góc bên cánh phải, hàng phòng ngự VN đứng chôn chân tạo cơ hội cho Fadhli Shas thoải mái bật cao đánh đầu. Bóng đi không chính xác nhưng Shukor Adan đã có mặt thực hiện pha đánh đầu nối cận thành, nâng tỉ số lên 4-1 cho Malaysia.  

THAY NGƯỜI! Phút 37, VN thay người đầu tiên với tiền vệ Lê Tấn Tài vào sân thay cho Ngô Hoàng Thịnh.

NGUY HIỂM! Phút 36, từ pha dứt điểm của Hoàng Thịnh, Công Vinh đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc pha xoay người đá nối của Công Vinh lại hơi nhẹ nên không đánh bại được thủ môn Farizal Marlias. 

VAAAÀOOOO...! 3-1 cho Malaysia. Phút 29, từ pha phản công bên cánh trái, Indra Putra thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Trung vệ Tiến Thành trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng về thẳng lưới nhà, "tặng" cho Malaysia bàn thắng thứ ba. 

NGUY HIỂM! Phút 26, VN có pha phản công nguy hiểm ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm vội vã của Huy Hùng đã đưa bóng đi thiếu chính xác.

VAAAÀOOOO...! 1-2 cho VN. Trên chấm 11m, Công Vinh dễ dàng đánh lừa thủ môn Farizal Marlias, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho VN. 

PENALTY! Phút 21, từ quả phạt góc bên cánh trái, Công Vinh bị hậu vệ kéo ngã trong vòng cấm.

VAAAÀOOOO...! 2-0 cho Malaysia. Phút 15, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Badhri Radzi, hậu vệ Văn Biển và thủ môn Nguyên Mạnh phối hợp thiếu ăn ý tại cơ hội cho Idlan Talaha cướp bóng rồi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Malaysia. 

NGUY HIỂM! Phút 14, VN có pha dàn xếp tấn công hay bên cánh phải. Nhưng ở tình huống cuối cùng, quả tạt của Văn Quyết lại bị hậu vệ Malaysia cản phá trước khi tới được đầu của Công Vinh.

Phút 8, Malaysia lại có pha tấn công nguy hiểm ở trung lộ, nhưng lần này thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp băng ra tóm gọn bóng trên đầu tiền đạo Idlan Talaha. 

VAAAÀOOOO...! 1-0 cho Malaysia. Trên chấm 11m, Safiq Rahim đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỉ số cho Malaysia. 

PENALTY! Phút 2, từ pha phản công nhanh, Indra Putra xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ Quế Ngọc Hải phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ngọc Hải và đồng thời cho Malaysia được hưởng quả đá phạt 11m. 

Trận đấu đã bắt đầu.

Các vị trí Malaysia thay đổi gồm: thủ môn Farizal Marlias, hậu vệ Shukor Adan và các tiền vệ Amri Yahyah, Indra Putra, Badhri Radzi. Trong đó, hậu vệ Shukor Adan và tiền vệ Amri Yahyah là hai trụ cột không thể thiếu của tuyển Malaysia, nhưng trong trận lượt đi bộ đôi này không thể góp mặt vì án treo giò.     

Đội hình xuất phát của hai đội:

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Ngọc Hải; Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương; Văn Quyết, Công Vinh.Malaysia: Farizal Marlias, Mahali Jasuli; Safiq Rahim, Idlan Talaha, Shukor Adan, Indra Putra, Badhri Radzi, Kunanlan, Amri Yahyah, Azamuddin Akil, Zubir Azmi, Fadhli Shas. 

Tiếp tục cập nhật...

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên