![]() |
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh ở Trường Sa trên tàu 936 sáng 15-1 - Ảnh: Hà Bình |
Lễ tưởng niệm diễn ra tại vùng biển thuộc cụm đảo Sinh Tồn - Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.
Cán bộ, chiến sĩ trên tàu cùng mặc niệm và thắp nén nhang tưởng nhớ những người đồng đội đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Thượng tá Đào Giang Hải - phó chính ủy Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác, đọc diễn văn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 ở Trường Sa:
“…Cách đây tròn 28 năm, tại vùng biển này đã diễn ra trận chiến đấu quyết liệt, quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 Trường Sa; của các tàu HQ - 604, 605, 505 (Lữ đoàn 125) và trung đoàn 83 công binh chống lại sự tấn công trắng trợn, bất ngờ của Hải quân Trung Quốc, trong lúc bộ đội ta đang làm nhiệm vụ vận tải, xây dựng công trình bảo vệ đảo ở Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma. Chúng tôi bồi hồi tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Hải quân - những người con trung kiên của Tổ quốc đã anh dũng hi sinh…Trong sự kiện này, 64 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền của quê hương”.
Tại lễ tưởng niệm, những cán bộ, chiến sĩ có mặt trên tàu HQ 936 cùng nhau thả vòng hoa xuống biển.
“Theo truyền thống, phong tục của dân tộc Việt Nam, chúng tôi xin thắp nén nhang và thả vòng hoa tưởng niệm này để tưởng nhớ các đồng chí để các đồng chí thanh thản, mãi mãi ở lại với biển, với đảo, cùng chúng tôi canh giữ và bảo vệ Trường Sa, tổ quốc Việt Nam thân yêu” - thượng tá Hải nói.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh ở Trường Sa trên tàu 936 sáng 15-1 - Ảnh: Hà Bình |
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ thắp nhang tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh ở Trường Sa trên tàu 936 sáng 15-1 - Ảnh: Hà Bình |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận