29/01/2016 19:17 GMT+7

Tuổi Trẻ trao tặng 200 suất quà đến bệnh nhân nghèo

TIẾN LONG - MINH PHƯỢNG
TIẾN LONG - MINH PHƯỢNG

TTO - Ngày 29-1, đại diện báo Tuổi Trẻ trao tặng 200 suất quà (do các nhà tài trợ và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp) đến bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM).

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM - Ảnh: Tiến Long
Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM - Ảnh: Tiến Long

Mỗi phần quà do các nhà tài trợ và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” trị giá 700 nghìn đồng, gồm: quà tết là bánh kẹo, đường, sữa… trị giá 200 nghìn đồng và tiền lì xì 500 nghìn đồng.

Bà Lê Thị Kim Thu - Ban Công tác xã hội báo Tuổi Trẻ, cho biết dự tính ban đầu, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau gần một tháng phát động chương trình, báo Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều sự đóng góp của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, bạn đọc báo Tuổi Trẻ (gồm tiền và quà trị giá hơn 1,4 tỷ đồng) nên suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Buổi sáng, nhóm giáo viên người Nhật Bản thuộc Trung tâm ngôn ngữ Sài Gòn cùng đại diện báo báo Tuổi Trẻ đến đến từng phòng bệnh trao quà cho 43 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Buổi chiều, đại diện Công ty Kinh Đô cùng báo Tuổi Trẻ tới thăm và tặng 157 suất quà cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM).

Cô Kimoto - giáo viên tiếng Nhật tại Trung tâm ngôn ngữ Sài Gòn tặng quà cho bệnh nhân - Ảnh: Tiến Long
Cô Kimoto - giáo viên tiếng Nhật tại Trung tâm ngôn ngữ Sài Gòn tặng quà cho bệnh nhân - Ảnh: Tiến Long
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trao quà cho bệnh nhân và người nhà - Ảnh: Tiến Long
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trao quà cho bệnh nhân và người nhà - Ảnh: Tiến Long

Cầm phần quà trên tay, gương mặt bà Phạm Thị Tư (73 tuổi, ngu Tây Ninh) - một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi lấp lánh niềm vui.

Bà cho biết 8 năm nay bà tự mình đón xe buýt lên bệnh viện này để chạy thận. Tết sắp đến rồi nhưng bà chẳng sắm sửa gì, bởi nhà chỉ có bà và người con trai.

Bà chỉ túi quà trên tay, móm mém cười hồn hậu: “Tui thấy tết này vui vẻ nè. Ăn tết nhiêu đó thôi!”

Cũng như bà Tư, nhiều bệnh nhân cho biết họ rất mừng vì được quan tâm,chia sẻ. Đó cũng là mong ước của những người làm chương trình: món quà nhỏ san sẻ chút khó khăn, vất vả và mang niềm vui đến với bệnh nhân và thân nhân họ - những  bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân không có nhà hoặc nhà quá xa không có điều kiện về quê ăn tết.

Chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo do báo Tuổi Trẻ” phát động sẽ tiếp tục trao quà tại bệnh viện 115, bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) và một số bệnh viện ở khu vực miền Trung và miền Bắc.

TIẾN LONG - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên