20/11/2013 14:07 GMT+7

Tuổi Trẻ tặng quà, cứu trợ thầy cô vùng lũ

Bài, ảnh: V.HÙNG
Bài, ảnh: V.HÙNG

TTO - Ngày 20-11, 5 ngày sau khi Trường TH&THCS Sơn Nham, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị lũ lụt, trường vẫn còn ngổn ngang, tan hoang, ngập trong lớp đất bùn dày đặc.

Bốn nhà công vụ dành cho 11 giáo viên ở bị sập, các bức tường đổ đè lên giường, tủ, bàn ghế, dụng cụ dạy học của giáo viên, quần áo thầy cô trôi theo dòng lũ. Từng bao gạo, thùng mì giáo viên trữ ăn uống bị ướt sũng bùn.

Còn 8 phòng học dành cho gần 200 học sinh, phần lớn là người H’Re bị nước lũ kéo theo bùn đất xổ tung các cánh cửa, kéo bàn ghế thầy trò đổ ngổn ngang, hư hỏng, ngay cả bảng đen cũng trôi theo dòng nước lũ. Ngày nhà giáo Việt Nam nhưng ngôi trường không tiếng cười, tiếng nhạc, không bó hoa nhộn nhịp như dưới xuôi. Thầy cô cùng lực lượng bộ đội vẫn đang ngày đêm dọn dẹp ngôi trường, thu gom tài liệu bị ướt còn sót lại đem phơi để tổ chức dạy học trở lại.

Thầy Bùi Thanh Quang - hiệu phó nhà trường, kể tối 15-11 mưa như xối nước, các thầy cô ở tập thể thấy nguy hiểm phải lánh nạn ở xã Sơn Hạ qua đêm, cử 3 giáo viên nam ở lại bảo vệ. Gần sáng 16-11, nước lớn quá nhanh, cúp điện nên ba giáo viên qua phòng học trú. Họ vừa rời nhà tập thể, lũ quét đổ ập xuống, khu nhà sập xuống. Rất may là không có thương vong. Ở văn phòng nhà trường, nước lũ chảy quá mạnh nên tất cả bàn, ghế đều trôi.

Trước tình cảnh khó khăn của thầy trò Trường TH&THCS Sơn Nham, ngày 20-11 báo Tuổi Trẻ cùng Quỹ bảo trợ trẻ em (thuộc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi) tổ chức trao quà Ngày nhà giáo VN, hỗ trợ khẩn cấp cho thầy trò nhà trường, động viên thầy cô đứng lớp, học trò đến trường mau chóng. 30 thầy cô, cán bộ nhân viên nhà trường, mỗi người 700.000 đồng (500.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng bánh, thực phẩm) và 200 học sinh, mỗi em 300.000 đồng (100.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng thùng mì, thực phẩm). Tổng giá trị gần 80 triệu đồng từ nguồn bạn đọc Tuổi Trẻ đóng góp và Ủy ban Tương trợ người VN tại Đức tài trợ.

Cô Đỗ Thị Chiêu, giáo viên của trường, vừa dọn bùn đóng dưới chân giường, vừa tìm kiếm chồng giáo án, than thở: “Bùn đóng lớp thế này, tài sản, giáo trình hỏng hết. Đời sống thầy cô rất khó khăn nhưng cùng nhau nỗ lực để khắc phục từng phần, sớm đưa trường lớp vào giảng dạy. Sự hỗ trợ, động viên kịp thời của báo giúp thầy trò vui hơn, gượng dậy nhanh hơn để dạy học sớm”. Thầy Quang nói thiệt hại lớn quá nên nhà trường khó mà khắc phục trong nay mai. Thầy bộc bạch món quà của báo chia sẻ khó khăn, động viên kịp thời nhà trường, giúp các thầy cô giáo ăn, ở ổn định, thầy cô mới yên tâm nhiệm vụ “trồng người”.

yXalsbaR.jpgPhóng to
Học sinh mong đợi trở lại trường học
mkefaeCh.jpgPhóng to
Nhà công vụ giáo viên bị lũ làm đổ sập
jehIDG1I.jpgPhóng to
Trao qua cứu trợ Tuổi Trẻ cho học sinh vùng lũ
Bài, ảnh: V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên