Tuổi Trẻ 27-12: Ai giữ kỷ cương chốn pháp đình?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Sau khi Tòa tuyên án tử hình Hồ Duy Trúc - bị cáo trong vụ chặt tay cướp xe SH, sự manh động của thân nhân bị cáo này đã để lại nhiều nỗi lo. Ai giữ kỷ cương chốn pháp đình? Mời xem câu trả lời trên Tuổi Trẻ ngày 27-12.

O5BMNIFa.jpgPhóng to
Trang bìa Tuổi Trẻ ngày 27-12

Ngoài ra, sẽ còn các tin bài đáng chú ý sau đây:

- Dân vây đòi nợ nhà máy vàng Phước Sơn: chiều 26-12, lãnh đạo Nhà máy vàng Phước Sơn (Quảng Nam) đã phải thông báo đóng cửa trước tình hình nhiều người dân bao vây đòi nợ (trang 3)

- Một cụ già ăn xin mất 25 lượng vàng: đó là ông cụ Nguyễn Văn Cung tạm trú Tràm Chim Đồng Tháp. Đi ăn xin, ngủ ngoài chợ bị kẻ trộm lột quần áo trộm mất 25 lượng vàng (theo lời khai của cụ). Công an đã bắt được băng trộm và thu lại được 4,5 lượng vàng cùng 29 triệu và một lắc, dây chuyền và nhiều nhẫn vàng (trang 4)

- Cuối năm, thất vọng vì cổ tức: dịp cuối năm thông thường là thời điểm các doanh nghiệp niêm yết ứng cổ tức trong năm cho cổ đông và thanh toán cổ tức còn nợ của năm trước. Thế nhưng nhiều nhà đầu tư lại đang thất vọng với mức cổ tức nhận được quá thấp, thậm chí nhiều doanh nghiệp khất lần khất lượt, nợ cổ tức năm này qua năm khác. Đến nay, đã gần hết năm 2013 nhưng có những doanh nghiệp vẫn trì hoãn việc trả cổ tức từ năm 2010 cho nhà đầu tư. Một số doanh nghiệp nhiều năm liền không chia cổ tức (trang 6)

- Xa lộ Hà Nội còn nhiều “nút thắt cổ chai”: theo kế hoạch, dự án nâng cấp và mở rộng Xa Lộ Hà Nội (Q.2, Q.9 và Thủ Đức, TP.HCM) phải hoàn thành trong năm 2013 nhưng đến nay vẫn thi công da beo do vướng giải tỏa. Trong khi các đoạn khác đã được mở rộng cho 10-12 làn xe lưu thông thì đoạn từ nút giao thông trạm 2 về Trung tâm TP chỉ cho 3 làn xe lưu thông, đoạn từ cuối nút giao trạm 2 đến nút giao Tân Vạn cũng chưa được mở rộng nên thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm (trang 8)

- Con đường Bách khoa: câu chuyện về sự đổi thay của 1 làng quê sau khi có con đường do sinh viên Đại học Bách khoa làm trong mùa hè xanh (trang 11)

- Vỡ mộng đổi đời bên kia biên giới: ở các huyện miền núi thuộc tỉnh Hà Giang, người dân ùn ùn trốn sang Trung Quốc để làm việc kiếm tiền nhưng tiền mất tật mang. Chỉ riêng một huyện Đồng Văn đã có hơn 6000 người. Họ ra đi theo tuyển mộ lao động của một số tay cò rồi trở về thân tàn ma dại (trang 18)

Đặc biệt trên Tuổi Trẻ Online:

- Cuộc thi Giúp mẹ ngày xuân- Bình chọn bài viết xúc động nhất cuộc thi Nhật ký người mẹ

Mời các bạn đón đọc!

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất