16/05/2007 06:58 GMT+7

Tuổi thơ không niềm vui

HỒNG THÀNH (Theo Xinhua)
HỒNG THÀNH (Theo Xinhua)

TT - 12 tuổi, Châu Châu dường như có tất cả mọi thứ mà những đứa trẻ khác phải thèm muốn: nhiều đồ chơi, quần áo đẹp, thậm chí là một cây đàn piano. Tuy nhiên, Châu Châu lại có rất ít thời gian để tận hưởng hạnh phúc đó chỉ vì có cả núi bài tập về nhà cần phải làm.

pfIlOrNl.jpgPhóng to
Trẻ em Trung Quốc xem nhật thực. Mong ước tương lai tốt đẹp cho con cái khiến nhiều bậc cha mẹ đang hủy hoại tuổi thơ vô tư của các em - Ảnh: Reuters
TT - 12 tuổi, Châu Châu dường như có tất cả mọi thứ mà những đứa trẻ khác phải thèm muốn: nhiều đồ chơi, quần áo đẹp, thậm chí là một cây đàn piano. Tuy nhiên, Châu Châu lại có rất ít thời gian để tận hưởng hạnh phúc đó chỉ vì có cả núi bài tập về nhà cần phải làm.

Giống như hầu hết trẻ em Trung Quốc cùng trang lứa, Châu Châu phải đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, chín giờ mỗi ngày, nhiều hơn giờ làm việc của bố mẹ mình. Hai ngày cuối tuần, bố mẹ Châu Châu có thể ngủ nướng nhưng cô bé lại không được may mắn như thế. Em phải dậy sớm để đi học piano vào buổi sáng, sau đó là học thêm toán và tiếng Anh vào buổi chiều.

Bố mẹ Châu Châu chỉ cho phép con nghịch đồ chơi của mình một giờ vào hai buổi tối cuối tuần như để tưởng thưởng cho sự cần cù của em. Bà An Huệ, 42 tuổi, mẹ của Châu Châu, đang là trưởng phòng của một công ty PR tại Bắc Kinh, phán chắc nịch: “Châu Châu sẽ có nhiều thời gian để vui chơi sau khi... vào đại học”.

Theo một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu trẻ em và thanh niên Trung Quốc (CYCRC) ở 2.500 trường tiểu học và THCS, ngày càng có nhiều trẻ em ở những thành phố lớn đang trải qua thời thơ ấu không có gì vui vẻ. Lý do chủ yếu là thời gian đến trường quá nhiều và áp lực từ cha mẹ muốn các em phải chăm chỉ học tập.

Tính trung bình trẻ em Trung Quốc đến trường 8,6 giờ mỗi ngày, thậm chí nhiều trường hợp là 12 giờ mỗi ngày. Về đến nhà, đa số trẻ em cũng chẳng được nghỉ ngơi vì phải đánh vật với bài tập về nhà, xem lại bài học và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Có gần 50% số phụ huynh không cho phép con em vui chơi bên ngoài vì như thế sẽ phí thời gian dành cho học tập.

Khảo sát cũng cho thấy nếu chúng có tìm ra thời gian rảnh để vui chơi thì phần lớn lại quá mệt mỏi hoặc không có ai để cùng vui chơi! Ông Tôn Vân Hiểu, giám đốc CYCRC, thừa nhận cường độ học tập đã vắt kiệt sức của trẻ em. Phân nửa số trẻ em tham gia cuộc khảo sát cho biết điều mong muốn nhất của mình là một giấc ngủ ngon lành vào mỗi buổi tối.

Thị trường lao động Trung Quốc đang đòi hỏi cao hơn và cạnh tranh khốc liệt hơn nên các bậc phụ huynh phải chuẩn bị năng lực lao động cho con từ rất sớm. Tuy nhiên, áp lực học hành quá cao đã dẫn đến tình trạng stress, các vấn đề tâm lý, thậm chí là bi kịch đối với trẻ em. Tháng 6-2006, một nữ sinh 16 tuổi tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) đã tự tử do không vào được một trường trung học danh tiếng.

Bộ Giáo dục Trung Quốc đã liên tục yêu cầu các bậc phụ huynh tại nước này dừng việc đăng ký cho con cái mình học thêm ngoài giờ ở trường và ra lệnh các trường học giảm khối lượng bài tập về nhà. Tuy vậy, nhiều trường học vẫn tiếp tục mở thêm các lớp dạy toán và tiếng Anh chỉ với mục tiêu là có nhiều học sinh sẽ đậu vào những trường đại học tốt.

Đối với Châu Châu, mẹ cô bé quá biết con gái của mình không có đủ thời gian để ngủ và vui chơi nhưng “không có sự lựa chọn nào khác”. Bà nhận xét nếu Châu Châu không học tập chăm chỉ, cô bé sẽ hối hận vì tự đánh mất tương lai của mình. “Đây là thực tế ở Trung Quốc” - bà mẹ kết luận.

HỒNG THÀNH (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất