12/09/2024 12:11 GMT+7

Tung tin giả trong bão lớn, lũ dữ là tội ác!

Trong nỗi đau bão lũ ở miền Bắc hôm nay cũng như bao đợt thiên tai khác, tung tin giả là tội ác. Đó là sự nhẫn tâm trước nỗi đau của đồng loại!

Tung tin giả trong bão lớn lũ dữ là tội ác! - Ảnh 1.

Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) tan hoang sau lũ dữ - Ảnh: THÀNH CHUNG

Đồng bào miền Bắc đang gánh chịu biết bao thương đau do bão lớn, lũ dữ trong suốt nhiều ngày qua.

Nghĩa cử hướng về miền Bắc yêu thương đang nhen lên ngàn vạn đốm lửa từ mọi miền đất nước sưởi ấm cõi lòng đang âu lo, xoa dịu trái tim đang quặn đau của người dầm mình trong bão lớn, lũ dữ.

Người người lặn lội cùng nhau ra miền Bắc giúp dân mình vượt tai ương. Quê nhà đỏ lửa nấu bánh chưng gửi ra cho dân mình ấm bụng. Áo phao, đèn pin, nhu yếu phẩm thiết yếu đang gom góp bằng tấm lòng từ tâm hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Triệu tấm lòng đã và đang hướng về miền Bắc san sẻ nỗi đau trước thiên tai hung bạo.

Vậy mà một số người nỡ lòng chà xát vào nỗi đau của người dân bằng hàng loạt tin giả - báo động giả về cơn bão số 3 đổi hướng cùng nhiều tin đồn về đập thủy điện vỡ, xả lũ kỷ lục...

Rồi giữa cơn xao xác vì siêu bão dồn dập đỉnh lũ lịch sử ở nhiều tỉnh thành, tin giả lại len lỏi đâm chồi mọc rễ. UBND phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phải bác thông tin nhà cổ trên phố Hàng Cá bị sập sau trận mưa dông chiều 6-9.

Công an Bắc Ninh, Hải Dương cũng đã mời người đăng thông tin thất thiệt về vỡ đê trên địa bàn các huyện Yên Phong, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Chí Linh lên làm việc và hoàn tất quy trình xử phạt…

Đến tối 10-9, cơ quan chức năng xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, Lào Cai) triệu tập người dùng Facebook có tên Đoàn Như Quỳnh đăng tin sai sự thật về việc đập thủy điện Cốc Ly bị vỡ gây hoang mang giữa thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Rồi ngày 11-9, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phải bác bỏ thông tin "vớt được hàng chục xác người buộc dây vào nhau trên biển ở Cẩm Phả"…

Bão lớn lũ dữ vốn dĩ đã gieo rắc tai ương, khốn khó, đớn đau cho người dân lương thiện.

Nhiều người đang oằn mình chống chọi nỗi đau mất người thân, sạch tài sản. Mấy tin giả dội đến chẳng khác nào giọt nước tràn ly, đổ dồn nỗi lo trước thiên tai tàn bạo.

Trong nỗi đau bão lũ ở miền Bắc hôm nay cũng như bao đợt thiên tai khác, tung tin giả là tội ác! Đó là sự nhẫn tâm trước nỗi đau của đồng loại! Là sự tàn nhẫn câu like, câu view trước thảm cảnh khốn khó của đồng bào!

Đó còn là sự vô cảm đến tột cùng trước bao sinh mạng đã bị dòng nước dữ, sạt lở đất nhấn chìm!

Xót xa trước thảm cảnh đau thương của người dân miền Bắc bao nhiêu, chúng tôi lại càng căm phẫn bấy nhiêu trước trò đùa tung tin giả của một số người núp bóng cộng đồng mạng để gieo rắc thêm nỗi hoang mang trong lòng người.

Mong rằng cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý, trừng trị nghiêm khắc những người gieo rắc mầm bệnh tin giả khiến người người hốt hoảng, hoang mang...

Bão lớn lũ dữ: Tung tin giả là tội ác! - Ảnh 3.Cảnh báo mạo danh Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lừa đảo kêu gọi quyên góp ủng hộ vùng bão

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cảnh báo tình trạng fanpage mạo danh Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lừa đảo kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân vùng bão.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên