07/12/2021 06:03 GMT+7

Từ vụ trộm đồ shop thời trang Mai Hường: Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh

THANH THANH
THANH THANH

TTO - Mấy hôm rày từ trên Facebook đến báo, đài, tivi đều nhắc đến vụ việc xảy ra tại cửa hàng áo quần ở Thanh Hóa. Từ góc nhìn một người phụ nữ có hai con độ tuổi người trong cuộc, tôi góp mấy ý.

Từ vụ trộm đồ shop thời trang Mai Hường: Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh - Ảnh 1.

Công an TP Thanh Hóa khám xét cửa hàng thời trang Mai Hường trên đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Nhiều người tỏ ra thông cảm cho hai thiếu nữ trót lấy trộm đồ trong cửa hàng, thương vì nhà các em khó khăn, vậy có đúng không?

Bạn trẻ bây giờ dù ở quê hay biển đảo cũng có điện thoại thông minh, rất nhanh nhạy, tân thời. Trên mạng đầy hình ảnh tuổi teen khoe khoang đi chơi chỗ này, đi ăn chỗ kia, sắm sửa các kiểu.

Trẻ chưa đủ lớn để hiểu giá trị những thứ đang khoe ấy ở đâu mà có. Giả dụ từ cha mẹ cho, cũng phải hiểu giá trị đồng tiền của người lớn làm ra.

Phải chăng có không ít người lớn quá dễ dàng cho con trẻ sa vào đua đòi thời thượng?

Mạng xã hội và cả báo mạng cũng viết nhiều về những điều sang chảnh. Một bộ phận bạn trẻ cứ mơ mộng, ao ước có nhiều thứ khi chưa thể đi làm có tiền.

Phần lớn người dân mình đều có lòng thương người, nhìn vụ này như chuyện "cháu nhỏ lỡ tay", dễ nên cứ di du, cho qua.

Có lần tôi nghe một học sinh (15 tuổi) nói bây giờ muốn nổi tiếng dễ lắm, gây ra chuyện gì làm cảm động lòng người có khi được người trên mạng tặng rất nhiều thứ... Nghe xong hết hồn!

Nhiều cha mẹ trách "mạng mẽo làm hư giới trẻ".

Nhưng không thể đổ lỗi cho mạng hay ai trên mạng khi bài học lao động mới tự kiếm ra đồng tiền để chi tiêu chưa được người lớn dạy cho con cháu mình.

Cám dỗ đến từ nhiều phía, từ mạng và từ cả người lớn quanh trẻ.

Đói cho sạch, rách cho thơm

Hành vi trộm cắp là không đúng, nhưng việc đánh đập hay nhục mạ lại là cái sai lớn hơn. Một cô gái trẻ quỳ dưới sàn nhà khóc và nói: "Em xin lỗi chị, chị tha cho em".

Một người phụ nữ liên tục mắng chửi, đạp mạnh vào vai, cố lột mũ bảo hiểm và khẩu trang của cô gái. Một phụ nữ trung niên cũng xông vào cầm kéo cắt tóc và áo trong của cô gái.

Cô gái sợ hãi khóc thét, cô gái đã nhận lỗi, hứa đền bù sản phẩm. Vợ chồng chủ cửa hàng vẫn yêu cầu phải bồi thường 15 - 30 triệu đồng.

Chuyện bị mất trộm và bắt được kẻ trộm đã không phải lạ. Trước tình huống này, có người liên lạc với cơ quan pháp luật, có người giải quyết bằng việc cảnh cáo, chấp nhận bồi thường. Tuy nhiên, cũng có người thích quay video rồi đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự kẻ trộm.

Ở góc nhìn khác, như người xưa vẫn thường nói, "đói cho sạch, rách cho thơm". Khi câu chuyện đáng buồn trên xảy ra, người ta mới thấm được sự xấu hổ vì một lỗi lầm không đáng có, vì một món đồ trót lấy trộm có vài trăm ngàn đồng.

Chủ cửa hàng lăng mạ để thỏa mãn cơn tức giận hay đã có chủ ý trục lợi? Tất cả vì lòng tham. Xã hội pháp quyền không cho phép hành vi lăng mạ người khác trên không gian mạng kiểu này.

PHẠM HẢI MIÊN

Khởi tố chủ cửa hàng thời trang ở Thanh Hóa tội Khởi tố chủ cửa hàng thời trang ở Thanh Hóa tội 'làm nhục người khác'

TTO - Ngày 4-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội 'làm nhục người khác', 'cưỡng đoạt tài sản' đối với chủ cửa hàng thời trang Mai Hường.

THANH THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên