
Vị trí Văn Thuận đứng trước khi anh băng lên dứt điểm vào lưới trống - Ảnh chụp màn hình
Phút 35, khi tỉ số trận đấu đang là 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc, Quang Vinh sút một chạm ở ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm cột dọc U23 Hàn Quốc. Sau đó, Lê Văn Thuận lao vào sút bồi tung lưới U23 Hàn Quốc nhưng bàn thắng của tiền đạo này không được công nhận vì lỗi việt vị.
Tuy nhiên, pha quay chậm của truyền hình cho thấy đây là tình huống tương đối nhạy cảm.
Khi Quang Vinh tung cú vô lê, Văn Thuận dường như vẫn còn đứng trên hậu vệ của U23 Hàn Quốc.
Tình huống này quá nhạy cảm nhưng do trận đấu không có VAR nên quyết định của trọng tài không thể thay đổi.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Văn Hiền, cựu trưởng ban trọng tài VFF, cho biết: "Khó mà xác định được việt vị hay không. Thời điểm đồng đội sút vào cầu môn, góc máy quay cho thấy Văn Thuận ngang với cầu thủ phòng ngự thứ 2. Tiếc nhất không có VAR nên mọi việc theo nhận định của trợ lý trọng tài. Còn góc máy truyền hình quay lại khó xác định".
Nhiều CĐV sau khi chứng kiến bàn thắng hụt của U23 Việt Nam đã tỏ ra khá hụt hẫng khi môn bóng đá nam Asiad 20 đến vòng tứ kết mà không có VAR. Nhất là khi nước chủ nhà lại là Nhật Bản, một nền bóng đá hàng đầu châu Á.
Nếu có VAR, mọi chuyện với U23 Việt Nam có lẽ sẽ khác.
Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc 0-4, chia tay Asiad 20.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận