Tin nhắn góp đá của ngày hôm nay - những năm đầu thế kỷ 21 - có điều gì gợi nhớ đến nắm gạo của hàng vạn bà mẹ Việt đã bốc lại để đưa vào hũ gạo nuôi quân những năm kháng Pháp. Mỗi nắm gạo nhỏ trích ra dù bữa cơm còn độn đầy khoai sắn, nhà chưa một bữa ăn no vẫn dành dụm nuôi những người lính nơi bưng biền hay rừng sâu núi thẳm. Cuộc kháng chiến chống Pháp ngay sau ngày độc lập, hàng vạn chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn khó khăn để làm nên “Điện Biên chấn động địa cầu” nhờ những hũ gạo nuôi quân như thế. Và chúng ta đã có được hàng vạn tấn gạo, đủ sức nuôi những đoàn quân suốt chín năm dài kháng chiến.
Cũng như mỗi tin nhắn hôm nay cho Trường Sa tuy rất nhỏ - mỗi tin nhắn chỉ là một “viên đá” - nhưng hàng triệu tin nhắn như thế sẽ thành hàng vạn khối đá cho quần đảo Trường Sa cao hơn, vững chắc hơn, thành phên giậu giữa trùng khơi, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc như lời bài hát của nhạc sĩ Trần Bắc Hải: “Làm từng viên đá nhỏ, nhiều viên thành núi” (Gửi đá xây Trường Sa).
Trong những ngày qua, từng đồng bạc lẻ được bàn tay gân guốc của anh xích lô, của chị lao công vuốt phẳng phiu và đặt lên bàn của ban tiếp nhận ở báo Tuổi Trẻ gửi gắm cho Trường Sa xa xôi. Bởi lẽ nhiều khi trên trang báo mỗi ngày chúng ta vẫn đọc những dòng tin tập đoàn này, tổng công ty nọ làm thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng. Số tiền ấy lớn gấp hàng vạn lần so với những tờ giấy bạc nhàu nát đẫm mồ hôi mà bạn đọc chắt chiu gửi gắm. Những mẩu tin thất thoát, tham ô bạc tỉ kia khiến ta đau xót và căm phẫn bao nhiêu thì những đồng bạc lẻ “góp đá xây Trường Sa” khiến chúng ta ấm lòng bấy nhiêu.
Gần một thế kỷ trôi qua từ thuở câu chuyện “hũ gạo nuôi quân”, tấm lòng trong nắm gạo của bà mẹ năm xưa và dòng tin nhắn TRUONGSA hôm nay vẫn trĩu nặng một tin yêu vào “đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên”.
Và vì thế, “Góp đá xây Trường Sa” không chỉ là một chiến dịch trong một giai đoạn của những bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Khi Tổ quốc trong mỗi chúng ta là vĩnh cửu thì sự hướng vọng về Trường Sa và thềm lục địa, về biển Đông, về những người lính... trong lòng mỗi người Việt luôn là vô biên!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận